Tu nhân tích đức - Thơ: Nguyễn Trọng Tạo

Ngày đăng: 07:17 11/08/2024 Lượt xem: 746
   TU NHÂN TÍCH ĐỨC 
 
Đừng thấy đỏ ngỡ là chín 
Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về 
Bao điều thấy quá bất ngờ 
Trình độ lờ mờ mà lại "làm quan"
 
Đường đời muôn vạn trái ngang 
Có ô, có lọng thế gian thiếu gì 
Nhỏ to dân chúng thầm thì 
Làm quan kiểu ấy trị vì sao đang?
 
Cõi đời đất thấp trời cao 
Nhiều lỗi, nhiều tội "Trời" nào làm ngơ
Biết điều thì sớm bẩm thưa!
Xin trả lại ghế xin chừa làm quan 
Về nhà ngẫm sự trái ngang 
Tu nhân tích đức bình an cuộc đời !
 
         Nguyễn Trọng Tạo 
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan