"Tháng bảy" - Thơ Mùa hiếu hạnh của Phạm Quốc Khánh

Ngày đăng: 09:27 14/08/2024 Lượt xem: 44
Thơ Mùa hiếu hạnh

THÁNG BẢY
 
Tri ân dưỡng dục sinh thành
Nén hương tháng Bảy khói quanh chẳng tàn
Mẹ Cha về cõi Niết Bàn
Mà đau chẳng cạn mấy ngàn ngày đau
 
Lá trầu miếng vỏ trái cau
Quả hoa thơm ngọt mà nhàu nhớ thương
Cơm canh ngan ngát mùi hương
Nhớ khi mùa mới Mẹ đơm đầu nồi
 
Tháng Ba bồ cạn rối bởi
Cháo rau khoai củ tạm thôi đỡ ngày
Tòng quân mải miết đường dài
Mẹ còng vẫn lội ruộng khoai đồng lầy
 
Cha già ốm đợi từng ngày
Ra đi mắt chả chạm tay mong chờ
Song thân về với ngàn xưa
Tiếng thơm con giữ chẳng giờ nào phai
 
Chẳng nên danh sĩ anh tài
Ấm lòng được tiếng con người đức nhân
Hóa vàng mã gửi song thân
Ơn sâu con giữ muôn lần mãi thơm.
 

Thành Nam, 08/7 Giáp Thìn
Phạm Quốc Khánh


tin tức liên quan