Thơ: Em - người lính Trường Sơn

Ngày đăng: 08:25 21/08/2024 Lượt xem: 48
EM - NGƯỜI LÍNH TRƯỜNG SƠN

Em vào Trường Sơn sau ngày chiến tranh
Mái tóc còn xanh tuổi đôi mươi, mười tám
Em vào Trường Sơn, má hồng sạm nắng
Tạm biệt quê hương, em vào Trường Sơn


Em vào Trường Sơn sau ngày chiến tranh
Gió vờn tóc xanh bên dòng suối vắng
Má lúm đồng tiền ẩn trong im lặng
Nụ cười dịu hiền dệt giấc mơ xanh

Anh vào Trường Sơn, đất nước chiến tranh
Khoắc chiếc ba lô cùng tăng, cùng võng
Những phong lương khô ăn vào lắng đọng
Ngụm nước bi đông, toòng teng thời gian


Anh vào Trường Sơn, đất nước chiến tranh
Những lá thư nhà anh chưa kịp đọc
Lệ ướt hàng mi anh đâu nào khóc
Đường 9, Ba Lòng theo nhịp hành quân

Hôm nay gặp nhau sao cứ bâng khuâng

Ừ! Mới đó thôi, năm ba năm rồi nhỉ
Ừ! Mới đó thôi, bao tình thương tri kỷ
Những đồng đội đi mãi mãi không về

Đồng đội ơi, còn tỉnh hay mê?
Sao không về vui ngày gặp mặt
Năm ba năm ta lên đường đánh giặc
Vần thơ này thay cho nén tâm nhang.

Đồng đội hôm nay hát khúc ca vang
Như năm xưa, đường Trường Sơn ta hát
Bạt núi, xẻ rừng Trường Sơn bát ngát
Ngắt đóa hoa rừng cài lên mũ ta đi

Mối tình Việt - Lào mãi mãi còn ghi
Tấm bia dựng lên nghĩa tình tri kỷ
Anh và em hát chung bài ca chiến sĩ
Nhịp tay vỗ đều "xa ma khi, xa ma khi"

Từ Đầu Màu, Cam Lộ, Gio Linh
Suối La La, những cung đàn vang vọng
Cầu Đăk Rông - nhịp tình yêu cuộc sống
Tiếng máy gõ đều "bảy ba chín, bảy bốn mươi"*


Anh vào Trường Sơn, khi đất nước còn chiến tranh

Em vào Trường Sơn khi nước nhà thống nhất
Gặp nhau hôm nay, ta ôm nhau thật chặt
Anh yêu em nhiều, ơi người lính Hải Dương.


                  Nhà văn, nhà thơ Nguyễn Quốc Thịnh

Ghi chú: 
"Xa ma khi" tiếng Lào là đoàn kết
"Bảy ba chín, bảy bốn mươi" là bộ nghiền sàng đá





tin tức liên quan