"Cảm ơn cuộc đời" - Thơ: CCB Tô Hiền

Ngày đăng: 06:28 20/11/2024 Lượt xem: 110
 


CÁM ƠN CUỘC ĐỜI...
(Viết nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11)
 
May mắn trở về từ cuộc chiến năm xưa
Thay áo Lính, ta lại vào trận mới...
Không tiếng súng, không đạn bom cày xới
Chỉ một biển trời... tri thức bao la!
 
Với tinh thần của Người Lính hôm qua
Và khao khát suốt một thời Áo trắng...
Ta lại mài miệt, say sưa, thầm lặng
Vỡ đất, gieo trồng những hạt giống nhỏ xinh...
 
Những giọt mồ hôi mặn chát nghĩa tình
Lại thấm đẫm vai Người Lính ấy...
Lại thổi bùng những đam mê bỏng cháy
Cho mùa màng tươi tốt, bội thu...
 
Giữa Giảng đường, ta lại hát say sưa
"Những bài ca đi cùng năm tháng"...
Lặng lẽ lồng trong từng trang giáo án
Giai điệu hào hùng những năm tháng chiến tranh...
 
Ta muốn các em, viết tiếp khúc quân hành
Thế hệ cha ông, thầy cô đã viết...
Bằng tri thức và tình yêu mãnh liệt
Dâng hiến trọn đời cho Tổ quốc thân yêu...
 
Ta thấy mình hạnh phúc biết bao nhiêu
Khi hai lần, được chọn làm... Thầy đấy*!
Dẫu cháy hết mình đến trái tim tan chảy
Vẫn chẳng làm sao... đủ để cám ơn ĐỜI!
-----------------------------------------------

*Trong Quân ngũ: làm Thầy thuốc. Trở về, làm Thầy giáo
CCB Tô Hiền
 
tin tức liên quan