"Gọi mãi anh về" - Thơ: Phan Hoà
Ngày đăng:
11:42 24/01/2025
Lượt xem:
27
-------------------
GỌI MÃI ANH VỀ
Đã cuối năm rồi... anh ở đâu?
Mẹ yếu lắm, chắc không còn kịp nữa
Cha vẫn đợi, mâm cơm chiều từng bữa
Ngồi âm thầm so đũa chén cho anh.
Tết sắp về, trên những ngọn đồi tranh
Nơi xương máu thành phù sa nuôi đất
Nơi còn đó, mãi luôn là sự thật
Tuổi hai mươi, anh rời ghế nhà trường.
Gốc cây nào giữa rừng núi biên cương
Hay bờ suối, nơi anh nằm lại
Đã bao năm mưa dầm, nắng dãi
Có chạnh lòng, nhớ cô bạn gái ngày xưa…?
Chiều cuối năm trời thút thít mưa
Khóc những đứa con chưa được về với Mẹ
Họ đã ra đi khi tuổi đời rất trẻ
Khi non sông đất nước gọi tên mình.
Về đi anh, dưới mái nhà xinh
Với bè bạn thân yêu, với gia đình làng xóm
Đừng để Mẹ Cha ngóng chờ thấp thỏm
Bao năm rồi chưa gặp lại mặt con.
Phan Hoà
Thành viên Trang thơ – Những vần thơ và người lính
tin tức liên quan