Giới thiệu thơ của tác giả Phạm Ngọc Cửu

Ngày đăng: 08:04 23/05/2025 Lượt xem: 96
GIỚI THIỆU THƠ CỦA TÁC GIẢ PHẠM NGỌC CỬU

       Là một chiến sỹ đặc công nước. Vào chiến trường năm 1972. Sau giải phóng, Thiếu úy Phạm Ngọc Cửu chuyển sang ngành Đường sắt, rồi nghỉ hưu. Về với đời thường, Phạm Ngọc Cửu vẫn phát huy phẩm chất “Anh Bộ đội cụ Hồ”, được tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ tổ dân phố nhiều nhiệm kỳ. Hiện anh là Phó Chủ nhiệm CLB Thơ Hàn Giang, Đà Nẵng - một CLB luôn đồng hành cùng Chi hội VHNT Trường Sơn Đà Nẵng trong nhiều hoạt động. Thơ của anh mộc mạc, chân chất nhưng luôn trĩu nặng nỗi niềm với đồng đội, quê hương.
       Xin giới thiệu chùm thơ của anh cùng bạn đọc Trường Sơn.
*Đại tá, PGS, TS Đỗ Ngọc Thứ - Chủ tịch Chi hội VHNT Trường Sơn Đà Nẵng chọn lọc và giới thiệu.
 
DÒNG SÔNG KÝ ỨC  

Thủy Tú ơi, nay nước xanh êm ả
Mây lững lờ bờ cát trải mênh mang
Lá rơi nhẹ, gió thì thầm kể chuyện
Một thời xưa rực lửa chiến trường.
 
Tôi trở lại dòng sông vang kí ức
Nhớ đêm đông sóng lạnh quất da người
Đồng đội tôi dầm mình trong bão gió
Vượt biển sâu tìm địch giữa trùng khơi.
 
Mỗi con sóng từng là lời hiệu lệnh
Mỗi làn mưa là tiếng súng vọng về
Căn cứ địch chìm trong lửa cháy
Dấu chân ta còn in cát bến quê .
 
Nay sông lặng đã yên rồi tiếng súng
Chỉ tiếng chim hòa nhịp với bình minh
Nhưng trong ta mỗi lần nghe sóng vỗ
Lại thấy mình tuổi trẻ bước quân hành .
 
Thủy Tú ơi, dòng sông như người mẹ
Ôm chúng con những năm tháng gian nan
Xin cúi đầu trước phù sa ký ức một thời trai
Ta đã hóa sắt gang./.
 

THÁNG TƯ VỀ

Tháng tư về mùa hoa sưa trổ
Rơi bâng khuâng trên phố thân quen
Tiếng ve ran gọi hè sang rộn rã
Trống trường xưa ký ức vọng về.
 
Tháng tư về lòng ta thổn thức
Lịch sử vang những bước quân hành
Ngày đất nước rợp cờ chiến thắng
Một mùa vui ôm trọn non sông.
 
Tháng tư về xanh trời hi vọng
Những con đường rạng rỡ cờ hoa
Việt Nam ơi qua bao bão tố
Mãi vững bền độc lập - tự do.
 
Bạn bè ơi đang ở nơi đâu
Có nghe tiếng quê hương vọng tới
Có trở về, lòng mẹ ta mong đợi
Khúc khải hoàn nước mắt vẫn còn rơi.
 
Tháng tư về
Thương nhớ bạn bè tôi ...
 

KHÚC GIAO MÙA

Xuân còn vương chút heo may
Đã nghe nắng mới ủ đầy hương thơm
Cành đào lả lướt trong sương
Râm ran ve gọi nắng vương hiên nhà
Gió hè khe khẽ ngân nga
Làn mây trắng mỏng trôi qua lưng trời
Sóng xô bờ cát xa vời
Biển xanh lộng gió gọi mời bước chân
Lòng còn lưu luyến xuân gần
Thêm vui đón hạ muôn phần xốn xang
Trời cao xanh ngắt mênh mang
Đàn chim nghiêng cánh rộn ràng bay xa
Xuân vừa để nắng đơm hoa
Hạ về rực rỡ sắc hòa trời quê./.


tin tức liên quan