“Lá thư thời chiến” – Thơ: CCB Nguyễn Việt Phát

Ngày đăng: 10:17 26/05/2025 Lượt xem: 66
LÁ THƯ THỜI CHIẾN
(Kỷ niệm 54 năm ngày nhập ngũ 25/5/1971)
 
Khi tròn 18 tuổi
Tim hồng vừa biết yêu
Thì khoác màu áo lính
Đồi sim buông tím chiều
 
Trường Sơn đông mưa nhiều
Trường sơn tây nắng lửa
Ba lô căng lời hứa
« Hết giặc ta mới về »
 
Đường chiến dịch lê thê
Đạn bom bào nỗi nhớ
Tây Nguyên trào thác đổ
Tuổi xuân chan mưa rừng
 
Cánh võng căng rồi chùng
Căn hầm đào dang dở
Nhật ký thời hoa lửa
Thương ta bao tháng ngày
 
Những lá thư mỏng gầy
Viết dưới dù pháo sáng
Dưới hoàng hôn chạng vạng
Bằng lửa hồng trong tim
 
Giữa chiến trường không tem
Không hòm thư địa chỉ
Cả một thời đánh Mỹ
Thư đi không thư về
 
Nỗi nhớ thì tái tê
Thành mùa đi chiến dịch
Thành điểm cao diệt địch
Thành chiến hào máu xương
 
Sốt rừng rung cáng thương
Đói mềm hoa đôi mắt
Vết thương giòi lúc nhúc
Mồ ai ngang mây trời
 
Chiến tranh thử sức người
Thử tình yêu xa vắng
Thử lời thề sâu nặng
Thử cuộc đời đơm hoa
 
Tuổi mười tám vời xa
Cánh thư xưa thành gió
Những mối tình chưa tỏ
Như sim rơi tím chiều./.

25.5.2025
CCB Nguyễn Việt Phát
(Nguyên Trưởng Ban TNXP,
Tổng chỉ huy Lực lượng TNXP Trung ương Đoàn)

 

tin tức liên quan