Chùm thơ của tác giả Bùi Văn Suề Cựu chiến sĩ Trường Sơn Ban GTVT Trung Trung bộ.

Ngày đăng: 06:50 08/06/2025 Lượt xem: 49
Chùm thơ của tác giả Bùi Văn Suề
Cựu chiến sĩ Trường Sơn Ban GTVT Trung Trung bộ.

 
THAY CA
(Tặng chiến sĩ lái máy ủi)
 
Nắng bốc lửa ăn vội lưng cơm bữa
Ra thay ca cho đồng đội ngoài đường
Giao máy cho nhau giao cả tình thương
Anh bạn lái mỉm cười chui ra buồng máy
Khuôn mặt đỏ bừng, tay gạt mồ hôi chảy
Nhận điếu thuốc trên tay người bạn thay ca
Họ đã quyen rồi từ ngày tháng rất xa
Bám máy bám đường đều là chiến đấu./.

Trà My, Quảng Nam tháng 5/1973
          
ĐÊM - HÀNH QUÂN NGỦ RỪNG
 
Đêm hành quân ngủ rừng nghe gió hát
Âm thanh truyền trên những đỉnh núi cao
Tiếng côn trùng inh ỏi vút cao
Trong tiếng suối ầm ào nhẫn nại
Thác đổ ánh trăng như bạc vãi
Rừng nứa đu đưa kẽo kẹt võng ai
Người lính chiến binh suốt tháng năm dài
Với chiếc võng bên mình đi mãi
*  *  *
Giấc ngủ chập chờn tiếng súng xa vọng lại
Và ngày mai anh lại lên đường./.

Trà Bồng, Quảng Ngãi tháng 8/1974
       
MẮT EM
(Tặng các cựu nữ Thanh niên xung phong)

Mắt em trong vắt tuổi thơ
Đôi mươi bừng sáng ước mơ vào đời
Chiến trường bom nổ đạn rơi
Mắt em rực lửa ngút trời hờn căm
Về đời thường mắt trầm ngâm
Nỗi buồn mam mác đôi lần trở trăn
Em là nửa khuyết vầng trăng
Biết ai ghép lại trăng rằm tròn đây
Muốn mà chẳng thể giang tay
Cho em có được một ngày đoàn viên./.

(Tại cuộc gặp mặt Cựu TNXP Quảng Nam, tháng 4/2009)

Bùi Văn Suề
 

tin tức liên quan