Cha Lo - Cổng trời - Thơ: Hoàng Sỹ Khiêm
Ngày đăng:
10:44 05/05/2026
Lượt xem:
5
CHA LO – CỔNG TRỜI
Hai khối đá thiên nhiên chụm lại
Như ôm nhau không thể tách rời
Giao thoa ngây ngất tình đời
Tạo nên vòm cửa cổng trời - Cha Lo
*
Theo truyền thuyết người dân kể lại
Nàng Y Leng cùng với Thông Ma
Yêu nhau mãnh liệt thiết tha
Cùng nhau hóa đá thành ra cổng trời
*
Truyền thuyết đẹp tình yêu lãng mạn
Còn gắn liền lịch sử chiến tranh
Vinh quang, bi tráng song hành
Là nơi tái hiện chiến tranh bi hùng
*
Cha Lo – Cửa Khẩu nơi điểm huyệt
Của con đường huyết mạch mười hai
Là nơi ý chí dẻo dai
Sức bền nghị lực so tài Trường Sơn
*
Tọa độ lửa diễn ra liên tiếp
Bom đạn thù trút xuống cung đường
Công binh liên tục kiên cường
Trầm mình bom đạn coi thường hiểm nguy
*
Có đồng chí bị thương rất nặng
Máu ra nhiều chẳng thể sống đâu
Biết mình chết nhắn một câu:
“Đến ngày thắng lợi con đâu có về”
*
Trong trận đánh máy bay ngày ấy(28/11/1964)
Đại đội ba bảo vệ Cha Lo
Nguyễn Viết Xuân đã hô to:
“Hãy nhằm thẳng quân thù mà bắn”
*
Lời anh nói vang lên sông núi
Tới anh em đồng đội chúng tôi
Mắt anh – Đôi mắt lửa sôi
Đốt thiêu hết lũ giặc trời Trường Sơn
*
“Tim còn đập đường không thể tắc”
Khắc lên bia đá tự khuyên mình
Dù cho đổ máu hy sinh
Đường không thể tắc, xe mình vẫn đi
*
Trận oanh tạc ngày ba tháng bẩy(3/7/1966)
Tám mươi người ngã xuống cung đường
Căm thù xen lẫn xót thương
Nỗi đau nén xuống con đường đã thông
*
Hang đá nhỏ làm “Truy điệu sống”
Anh chị em khi tiến ra đường
Sống và chết rất bình thường
Cách nhau gang tấc khôn lường hiểm nguy
*
Chiến sĩ trẻ làm “Truy điệu sống”
Lúc tiễn đưa quyến luyến yêu thương
Biết mình chết vẫn coi thường
Chỉ trong giây lát khôn lường rủi may
*
Tuyến đường ống xăng dầu xây dựng
Đã vượt qua cửa khẩu Cha Lo
Lần đầu tiên xăng vào kho
Phía Tây biên giới cấp cho chiến trường
*
Nơi chiến tích bằng lòng quả cảm
Của xăng dầu bộ đội Trường Sơn
Kho Ka Vát đầy xăng hơn
Chiến công đột phá Trường Sơn anh hùng
*
Nơi vòm đá vút lên cánh cổng
Giữa trời xanh, mây trắng bao la
Miền ký ức đã mở ra
Một thời quá khứ khiến ta nghĩ gì?
*
Điều cảm nhận và thiêng liêng nhất
Sự sống cùng tuổi trẻ nhiệt tình
Đã đánh đổi bằng hy sinh
Để cho đất nước yên bình hôm nay
*
Đây nguyên bản của lòng yêu nước
Hãy lắng nghe lịch sử ngân vang
Cha Lo kết nối lòng vàng
Hiện tại quá khứ vẻ vang anh hùng.,.
Hoàng Sĩ Khiêm
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan