CHÙM THƠ TỨ QUÝ ĐƯỜNG THI
XUÂN
(Bát điệp xuân, thuận nghịch độc)
“Đọc thuận”
Ngời XUÂN nở rộ cúc hoa hường
Nụ trổ XUÂN về tỏ mến thương
Trời vọng tiếng ca XUÂN bạn nhớ
Đất rền câu hót én XUÂN vương
Tươi cành lộc thắm XUÂN tràn sắc
Đẹp quả XUÂN vàng nhuỵ toả hương
Chơi tết đến mừng XUÂN đón bạn
Đời vui ắt gặt cảnh XUÂN hường.
“Đọc nghịch”
Hường XUÂN cảnh gặp ắt vui đời
Bạn đón XUÂN mừng tết đến chơi
Hương toả nhuỵ vàng XUÂN quả đẹp
Sắc tràn XUÂN thắm lộc cành tươi
Vương XUÂN én hót cây rền đất
Nhớ bạn XUÂN ca tiếng vọng trời
Thương mến tỏ về XUÂN trổ nụ
Hường hoa cúc rộ nở XUÂN ngời.
. HÈ SANG
“Đọc thuận”
Hè sang lựu nở hé bên thềm
Cảnh đẹp thôn làng xóm ấm êm
Ve ngóng khiếu rền vang sớm buổi
Cuốc tìm quyên rã rộn thâu đêm
Chè xanh nước đọng trăng in cửa
Cúc trắng bông lay gió động rèm
Về ghé hạ qua xuân mãn tiết
Hè sang lựu nở hé bên thềm.
“Đọc nghịch”
Thềm bên hé nở lựu sang hè
Tiết mãn xuân qua hạ ghé về
Rèm động gió lay bông trắng cúc
Cửa in trăng đọng nước xanh chè
Đêm thâu rộn rã quyên tìm cuốc
Buổi sớm ran rền khiếu ngóng ve
Êm ấm xóm làng thôn đẹp cảnh
Thềm bên hé nở lựu sang hè.
. THU
"Đọc thuận"
Vang lừng họt vọng sáo mừng thu
Bản xóm thôn xa vẳng gáy gù
Làng phố rộn ngân ca khúc nhạc
Xã phường ngời tiếng khởi lời ru
Sang đêm tối toả buông sương đẫm
Trải nắng chiều lan giải khói mù
Vàng cúc rộ nương vườn ngắm đẹp
Vang lừng hót vọng sáo mừng thu.
"Đọc nghịch"
Thu mừng sáo vọng hót lừng vang
Đẹp ngắm vườn nương rộ cúc vàng
Mù khói giải lan chiều nắng trải
Đẫm sương buông toả tối đêm sang
Ru lời khởi tiếng ngời phường xã
Nhạc khúc ca ngân rộn phố làng
Gù gáy vẳng xa thôn xóm bản
Thu mừng sáo vọng hót lừng vang.
. ĐÔNG
“Đọc thuận”
Mây quyện đất trời níu cảnh cây
Mịt mù sương toả khắp giăng dầy
Ngày đêm gió xả mưa tuôn chảy
Tháng buổi heo tràn rét động lay
Ngây ngất tối buồn đông xếp đặt
Thẩn thơ đêm tủi nhạn dâng bày
Chầy canh lạnh giá thân ai khổ
Đây thiếp chịu rồi mắc bậu hay.
“Đọc nghịch”
Hay bậu mắc rồi chịu thiếp đây
Khổ ai thân giá lạnh canh chầy
Bày dâng nhạn tủi đêm thơ thẩn
Đặt xếp đông buồn tối ngất ngây
Lay động rét tràn heo buổi tháng
Chảy tuôn mưa xả gió đêm ngày
Dầy giăng khắp toả sương mù mịt
Cây cảnh níu trời đất quyện mây.
Liêm Hà, ngày 16/6/2026
Tg: Nguyễn Đức Long
Hội viên Hội VHNT Trường sơn