THÁNG SÁU
Ông mặt trời sục xạo
Khắp Nam Bắc Tây Đông
Hừng hực cả khoảng không
Chói chang quả cầu lửa...
Mây chuồn không thấy nữa
Lập loè trên ngọn cây
Rũ rượi hổn hển say
Nhấp nhô bốn mươi độ...
Nóng chui đầy trong gió
Gió cõng nắng rong chơi
Vương vãi khắp mọi nơi
Hầm hập như chảo lửa
Áo phơi đâu cũng nỏ
Quạt rủ nóng vào nhà
Mồ hôi vừa chui ra
Khô ngay không kịp ướt
Cái điều hoà mệt khướt
Thi gan với ông trời
Ròng ròng chẩy mồ hôi
Ôi nắng hè phát khiếp
Xem ra còn nóng tiếp
Bao ngày nữa chửa thôi
Nghĩ mà toát mồ hôi
Thương cho người cõng nắng...
Phạm Huy Liệu
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn