“Lật sử và trở cờ” - Thơ: CCB Nguyễn Việt Phát

Ngày đăng: 06:39 03/08/2026 Lượt xem: 18
“Lật sử và trở cờ” - Thơ: CCB Nguyễn Việt Phát
 
            LẬT SỬ & TRỞ CỜ
 
Thủa chúng tôi cầm súng ra chiến trường
Phải gác bút nghiên lao vào khói lửa
Thì chúng nó được nuôi bằng bơ sữa
Được học trời Tây nhung lụa ấm êm
 
Thủa chúng tôi sống sót trở về để đoàn viên
Gia tài toòng teng ba lô "Mùi cỏ cháy"
Thì bọn họ cầm trong tay tấm bằng xanh đỏ ấy
Trở về chễm chệ ghế son sau cánh cửa công đường
 
Thủa chúng tôi về đứa bị sốt, bị thương
Không bằng cấp chạy khắp nơi tìm việc
Họ ngồi đó nhìn chúng tôi hách dịch
Chuyền lá đơn như chuyền trái bóng tròn
 
Người lính quen son sắt lời thề
Thà chịu cực còn hơn sống nhục
Đạp xích lô, vá xe hay cày cuốc
Vừa học vừa làm vượt khó để thành nhân
 
" Mưa đỏ" một thời - Tổ quốc mãi ghi công
" Sao sáng dẫn đường"- Cựu binh già “đi tìm đồng đội”
Còn chúng nó đớn hèn và tội lỗi
Ngồi phòng lạnh bôi nhọ chúng tôi bằng ngòi bút bẩn hèn
 
Tài cán chi kẻ coi trọng đồng tiền
Đắp điếm, vén vun, phì gia, ích kỷ
Đạp cả bàn thờ của non sông và chân lý
Vỡ vụn lương tri, lồ lõa tâm hồn
 
Ba mươi năm nền dân chủ cộng hòa
Máu triệu người nhào “bánh mỳ, bơ sữa” đấy
Nuôi chúng bay cả " Một thời hoa lửa" ấy
Sao lại vô ơn phản lại giống nòi
 
Đất nước này trải mấy ngàn năm rồi
Chinh chiến có thừa rèn nên bản lĩnh
Lũ lật sử sao thoát "nòng súng" lính
Những ngón cò xưa lại nhắm thẳng bọn trở cờ.


                            1/8/2026
                CCB Nguyễn Việt Phát
             (Nguyên Trưởng Ban TNXP,
Tổng chỉ huy Lực lượng TNXP Trung ương Đoàn)

 


tin tức liên quan