Về Thuận Vi - Thơ Lê Lợi. Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 04:43 22/08/2017 Lượt xem: 1.234
  VỀ THUẬN VI
 
Hẹn với em mấy lần,
Ngại đò giang trắc trở.
Để hôm nay bỡ ngỡ,
Trên đường về Thuận Vi (*) .
 
Hoa cỏ may trắng đê,
Thấy xôn xao đồng bãi.
Chim bay về mê mải,
Sông Hồng cứ mênh mang…
 
Những vườn cam chín vàng,
Khế từng chùm lúc lỉu.
Táo đầu cành nặng trĩu,
Thơm ngát hương hoa ngâu.
 
Hỏi em, đất thật giầu ?
Em cười: sông ưu đãi.
Biết là em dầu dãi,
Cho hoa trái bốn mùa.
 
Dẫu chưa xa Thuận Vi,
Đã thấy lòng tê tái.
Biết bao giờ trở lại,
Thuận Vi, đến bao giờ ?


 
Thuận Vi 1993
Nam Định, 2017
BsCKI. Lê Lợi,
Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh Thực phẩm tỉnh Nam Định,
Cựu chiến binh Sư đoàn 968 Quân tình nguyện tại Lào
Hội viên Hội VH-NT Trường Sơn
 --------------------------------------------------------------
(*) Thuận Vi, tên thôn ven sông Hồng thuộc xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.
tin tức liên quan