Chùm thơ chống tiêu cực của Nguyễn Đình Sinh

Ngày đăng: 09:49 07/07/2018 Lượt xem: 2.440
Chùm thơ chống tiêu cực của Nguyễn Đình Sinh

CHỐNG THAM NHŨNG
 
Tham nhũng là giặc nội xâm
Chúng ta cần phải quyết tâm diệt trừ
Bao nhiêu tiền bạc đầu tư
Công trình, nhà máy hại hư rất nhiều
Nhập toàn đồ rởm, đồ điêu
Đáng chỉ một tỷ khai nhiều gấp ba
Toàn là đồ rác thải ra
Nhập về lừa bịp, nói là mới toanh
Đến khi lắp ráp, vận hành
Hỡi ôi ! Nó đã trở thành hỏng to
Quan tham nó vớ triệu đô
Đất vàng, biệt thự, ô tô hơn người
Tiền bạc là của trời ơi
Chúng ăn không sợ người đời mỉa mai
Chúng đâu có đức, có tài
Bằng cấp toàn rởm chúng khai nọ này
Nhưng vì chúng có quan thày
Hậu duệ, tiền tệ, chúng bày mưu gian
Ô dù che bọn quan tham
Chúng vơ, chúng vét, chúng làm hại dân
Em thơ chẳng có áo, quần
Trường, lớp dột nát khổ thân học trò
Ăn thì bữa đói, bữa no…
Ốm đau vào viện, cái lò nằm chung
Không tiền, y - đức nổi khùng
Đau chưa có thuốc, đứt từng miếng da
Vì ai ? Đâu phải vì ta
Vì bọn tham nhũng, hóa ra thế này
Mong Đảng phải diệt trừ ngay
Không sợ ông nọ, bà này, người kia
Kẻ tham nhũng phải ra rìa
Biến chúng thành những cái bia để đời
Toàn dân đã sẵn sàng rồi
Quyết tâm tiêu diệt một loài mọt sâu !
 
                                           3/2017                                                                        
                                           Nguyễn Đình Sinh
                                           Khu Đông – p. Khắc Niệm - TPBN
                                           SĐT: 01678851056


MƯỜI SỢ
 
Một là sợ kẻ bê tha
Hai là sợ kẻ Hon Đa phóng càn
Ngã tư, đường dọc, đường ngang
Rượu, bia say khướt, ga tràn cung mây
Ba là sợ kẻ mặt dày
Anh, em ngọt sớt, trong đầy si-đa
Bốn là sợ kẻ gian tà
Bằng cấp toàn rởm, cậy là quan to
Hối lộ, tham những, tham ô
Ô kê tất cả các ô Thái – Tàu…
Năm là sợ kẻ càu nhàu
Nói năng lảm nhảm, toàn câu bực mình
Sáu sợ loa đài xập xình
Nhạc Tây, nhạc Mỹ, giật mình trẻ thơ
Bảy là sợ kẻ u ơ…
Tối mộng sang Mỹ, tối mơ sang Tàu…
Tám sợ không bảo được nhau
Anh em huynh đệ làu bàu gươm dao
Chín sợ lời nói ngọt ngào
Nhặng kia cũng chết, huống nào ruồi điên
Mười là sợ kẻ vì tiền
Mua quan, bán chức quẫy phiền nhiễu dân
Sợ nhiều ! Nên phải giữ thân.
 
                                             6/2018                                                                        
                                                                
 
 
ÔNG ƠI
 
Ông ơi ! Sao sớm ra ma
Không sống để hưởng của tha đầy nhà…
Két ông mấy triệu đô la
Người ông quấn mấy héc ta đất vàng
Biệt thự mấy cái rất sang
Xe hơi chục tỷ, dặm đàng đón đưa
Tiền chùa ông tiêu hết chưa ?
Ông tiếc cỗ áo quan, vừa đóng xong
Ông khen gỗ quý vừa lòng
Ông liền vơ lấy, nằm trong chiếm liền
Ông là quan rất “thanh liêm”…
Nói chống tham nhũng, ông liền ra ma !
 
Ông ơi ! Ông vội đi xa
Phải đành bỏ lại cái da trâu gầy !
 
 
                                             6/2018                                                                        
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tin tức liên quan