" Thiếu tướng Võ Bẩm - Vị chỉ huy đầu tiên trong Huyền thoại Trường Sơn" - Thơ Thân Đức Chính - Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh

Ngày đăng: 06:23 22/08/2018 Lượt xem: 564
THIẾU TƯỚNG VÕ BẨM - VỊ CHỈ HUY ĐẦU TIÊN
TRONG HUYỀN THOẠI TRƯỜNG SƠN

 
         (Theo tài liệu ) ngày 12 tháng 9 năm1959 Bộ quốc phòng chính thức ký quyết định thành lập đoàn quân sự đặc biệt có nhiệm vụ vào sát vĩ tuyến 17 khảo sát những con đường mòn trên núi rừng Trường Sơn chuyển gấp người và vũ khí cho chiến trường Miền nam, đoàn được biên chế ngang cấp biên chế của Sư đoàn đồng thời điều động thượng tá Võ Bẩm làm đoàn trưởng, ngày 19 tháng 5 đồng chí Võ Bẩm được giao quyết định cũng trùng với ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh nên đồng chí xin được đổi tên từ “Đoàn công tác quân sự đặc biệt” thành “Đoàn 559” (sau này bộ Tư lệnh Bô đội Trường Sơn lấy ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh làm ngày thành lập đoàn và đường Trường Sơn được đổi tên thành đường Hồ Chí Minh..) 
         Đoàn gồm hơn 500 người có nhiệm vụ vào khu vực Quảng Bình, Vĩnh Linh khảo sát địa hình tìm đường để đưa 20 tấn vũ khí ta thu được của pháp vào chiến trường Miền nam và cũng đồng thời đưa một số người vào làm nòng cốt hoạt động kháng chiến. Tháng 6 năm 1959 Võ Bẩm vào đến Hồ Xá Vĩnh Linh họp bàn và khảo sát địa hình, đồng chí quyết định chọn Khe Hó làm địa điểm xuất phát ,sau 8 ngày đêm lội suối băng rừng chuyến hàng đầu tiên đã đến địa điểm giao hàng thuộc phía bắc A Lưới bàn giao an toàn cho Liên khu năm, sau chuyến hàng đầu tiên ấy đồng chí tiếp tục chỉ huy vận chuyển đồng thời khảo sát tìm và làm thêm những con đường mòn trên dãy Trường Sơn. Vận chuyển bằng mang vác vất vả và hiệu quả không cao, đồng chí quyết định đưa xe đạp vào thồ hàng và thử nghiệm cả sang đường thuỷ, thời kỳ Võ Bẩm làm Tư lệnh chủ yếu tìm và làm đường cho vận tải thô sơ. Thượng tá Võ Bẩm là vị chỉ huy đầu tiên của đoàn 559 một đơn vị ngang cấp Sư đoàn ,tiền thân cua bộ Tư lệnh Trường Sơn...
         Lòng tôn vinh và tưởng nhớ đến vị chỉ huy tài ba đầu tiên của Bộ đội Trường Sơn, đã cho tôi cảm xúc để viết những vần thơ này:

Chân dung Thiếu tướng Võ Bẩm

Thuở sơ khai thành lập năm năm chín (559) 
Gần sáu trăm người đoàn trưởng là anh
Nhiệm vụ trên giao buộc phải hoàn thành 
Trinh sát địa hình mở đường tiếp vận

Chuyển vũ khí đưa quân vào mặt trận 
Bí mật an toàn tuyệt đối mà nhanh
Ngang cấp sư đoàn. Đoàn trưởng là anh
Vị thượng tá đầu tiên vào huyền thoại

Cũng từ đấy hình thành và mãi mãi 
Những con đường mòn in dấu chân anh 
Tiếp cận chiến trường phục vụ chiến tranh 
Thượng tá Bẩm người chỉ huy quyết đoán

Tại Hồ Xá anh họp bàn tính toán 
Chuyến đầu tiên từ Khe Hó xuất quân 
lội suối băng rừng vất vả gian truân 
Vào A Lưới đã thành công rực rỡ

Vị chỉ huy lại ngày đêm trăn trở 
Tìm đường đi cho vận tải gùi thồ 
Đưa xe đạp vào vận tải thô sơ 
Rồi lại tính đến đường sông đường biển

Người chỉ huy có tầm nhìn tác chiến 
Người đầu tiên mở ra những con đường 
Tải đạn đưa quân tiếp vận chiến trường 
Người góp công đầu vào trong huyền thoại

Thượng tá Bẩm một con người từng trải 
Người đầu tiên của Bộ đội Trường Sơn 
Người đầu tiên làm ra những con đường 
Cũng người đầu tiên đi tìm huyền thoại... 


Thân Đức Chính
Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh
tin tức liên quan