Chùm thơ của tác giả Nguyễn Xuân Tuynh - UV BCH Hội TS TP Nha Trang - Khánh Hòa

Ngày đăng: 02:41 15/10/2018 Lượt xem: 598
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN XUÂN TUYNH
UV BCH HỘI TRƯỜNG SƠN TP NHA TRANG - KHÁNH HÒA
 
BẠN TÔI KHÔNG CÒN...
(Thương tiếc người đồng đôi- nhà thơ Trần Vân Hạc)
 
Thế là xong một kiếp người
Thết là hết một cuộc đời trầm luân.
Bạn đi trong buổi đầu tuần
Tháng ba hoa gạo đỏ tươi bên trời
Bài thơ bạn viết cho đời
Mầu mực chưa ráo bạn ơi xa rồi.
Bạn đi còn đọng trong tôi
Một trời thương nhớ, đầy vơi vơi đầy
Bạn đi về cuối chân mây
Để tôi với lại cỏ cây trong vườn
Sớm chiều vắng bạn cố hương
Bình trà để nguội, vấn vương mối sầu
Dòng đời con nước nông sâu
Có bao nhiêu chuyện bao câu dãi bầy
Bạn đi cánh hạc trời mây
Mình tội ở lại chốn này đơn côi
Ngắm nhìn trời nước mây trôi
Tháng ba nhớ bạn lòng tôi bần thần!
Nhớ thời hai đứa chung hầm
Trường Sơn đánh Mỹ bom gầm có nhau
Chia nhau củ sắn cọng rau
Nhường nhau viên thuốc cơn đau sốt rừng.
 
Nha Trang, ngày 22/3/2017
 
CẢM XÚC ĐẦU ĐÔNG

Nhin chiếc lá vàng cuối thu rơi
Ta biết đông đã về bên trời
Lòng ta chợt xao xuyến chơi vơi
Một nỗi buồn dâng lên trong người
 
Chợt làn gió heo may ùa tới
Con đường xưa , xa tít tắp
Một con thuyền trôi trong mù khơi
Đàn chim bay về nơi cuối trời
 
Ta trở về căn nhà cũ mưa rơi
Đối mặt với bức tường ẩm ướt
Một bài ca cũ nghe não nuột
Buồn như lá thu rơi thu rụng rơi!
 
Mong sao cho mùa xuân đến sớm
Để nắng hồng tràn ngập muôn nơi
Cho cuộc đời không còn lạnh lẽo
Đàn chim bay trên bầu trời tự do.

Đầu đông-2018
 
CÔ GIAO LIÊN TRƯỜNG SƠN
Viết nhân ngày phụ nự Việt Nam-20-10
 
Những năm ở Trường Sơn
Trên khắp các nẻo đường
Tôi gặp bao cô gái trẻ
Làm  giao liên Trường Sơn
 
Bộ quân phục mầu xanh
Súng trường khoác ngang lưng
Mũ tai bèo mềm mại
Như vầng trăng trên đầu
 
Đôi chân dài thoăn thoắt
Băng qua bao núi đèo
Băng qua bao vực thẳm
Cô đi xuyên tháng ngày
 
Chẳng quản ngại mưa nắng
Đôi chân như thoi đưa
Môi vẫn cười rạng rỡ
Trước đạn réo bom gầm
 
Cô là ánh sao sáng
Cô là bông lan rừng
Là chim sơn ca hót
Dẫn đường cho quân đi
 
Bàn chân cô không nghỉ
Đi suốt tháng năm dài
Số đường đi cộng lại
Bằng chiều dài hành tinh.
 
Ơi cô giao liên đẹp xinh
Tôi gặp trên Trường Sơn
Thời chiến tranh đánh Mỹ
Còn đọng mãi đến giờ.
 
Cô là biểu tượng đẹp
Của phụ nữ Việt Nam
Là bông hoa thơm ngát
Thơm mãi đến mai sau.
 
Nha Trang, tháng 10-2018
Nguyễn Xuân Tuynh
UV BCH Hội TS TP Nha Trang - Khánh  Hòa
 

tin tức liên quan