Cảm nhận về Trường Sơn, thơ Xuân Tuynh,Hội viên Hội Van học-Nghệ thuật Trường Sơn

Ngày đăng: 02:15 05/11/2018 Lượt xem: 459


                           CẢM NHẬN VỀ TRƯỜNG SƠN


                                                     Xuân Tuynh

 

Trường Sơn

Những năm chiến tranh

Tôi chỉ sống , chiến đấu vỏn vẹn ba năm

Giữa lúc Trường Sơn nóng như chảo lửa

Bom đạn Mỹ dội ngày đêm

Cây rừng cháy trụi

Núi đồi lở loét

Như một vùng núi lửa phun trào.

 

Mọi thứ đều bị huỷ diệt , sới nhào

Kể cả những loài côn trùng nằm sâu trong lòng đất

Chỉ con người còn sống

Những con người như thép, như gang

Như sắt như vàng

Vẫn trụ vững qua nghìn lần bom dội

 

Anh pháo thủ trên đồi 

Nòng pháo vươn cao

Giăng lưới  lủa bầu trời

May bay Mỹ cháy như lá vàng rơi

Anh công binh bám mặt đường

San lấp hố bom

Cô giao liên vẫn nhanh chân bước tới

Đưa bộ đội vượt qua đèo

Anh lái xen vẫn chắc tay lái

Bon bon vượt qua núi cao vực thẳm

Chở hàng ra tiền phương...

Bên bờ suối

Bếp Hoàng Cầm sớm chiều vẫn đỏ lửa

Cô nuôi quân chẳng hề biết 

Bên kia đồi có bom rơi

Trước mặt cô

Chảo cơm lớn đang xôi

Cô gái thông tin trên núi cao

 Dẻo tay gõ ma níp

Chuyền tín hiệu đi muôn nơi...

Chiều về bên bờ suối êm trồi

Vẫn thoảng hương chanh, hương bưởi

Các cô gái gội đầu hong tóc thơm...

 

Trường Sơn

Những tháng năm đánh Mỹ

Tôi cảm nhận được bao điều dản dị

Về sức mạnh và ý chí

Về nghị lực và tình yêu thương

Của tuổi trẻ Việt Nam

Tuổi trẻ ở Trường Sơn.

 

                     4-11-2018

tin tức liên quan