Chùm thơ về ngày Nhà giáo Việt Nam, tác giả Nguyến Quốc Lập hội viên trang Những vần thơ & người lính

Ngày đăng: 07:04 17/11/2018 Lượt xem: 778
GỬI LỜI YÊU THƯƠNG
(Thân tặng cô giáo Đỗ Bích Thục
nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11)

 
Em là gái giỏi Hưng Yên
Ngọt thơm trắng đẹp dịu hiền nết na
Trên điều dạy học nơi xa!
Đất lành quan họ! Ngợi ca cuộc đời.
 
Yêu trò em ở với người
Làm nghề cao quý, một thời khó khăn
Dạy về sớm tối chạy gằn
Đứng trên bục giảng! Lo ăn từng ngày.
 
Bao năm vất vả đắng cay
Hôm nay ôn lại mà say đắm lòng
Vui buồn em có nhớ không
Thương em vất vả trong lòng xót xa.
 
Làm thầy mấy chục năm qua
Cái ân dăn dạy sao mà đáng yêu
Giờ đây nắng ngả về chiều
Em luôn giữ được bao điều nghĩa nhân.
 

                   Quốc Lập /17/11/2018



 
 
NGÀN LỜI TRI ÂN
(Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11)
 
Một đời thầm lặng đưa đò!
Lựa từng con sóng đến bờ quang vinh
Thầy cô thắp sáng nghĩa tình
Vững vàng kiến thức cho mình lập thân.
 
Dù làm tướng hay làm quân
Thầy cho kiến thức! Góp phần mới nên
Công ơn dìu dắt vững bền
Tôn sư trọng đạo - làm nền tảng chung.
 
Cả đời lòng dạ bung lung
Ơn thầy nghĩa bạn! Ta cùng tiến xa
Dẫu rằng mấy chục năm qua
Cuộc đời khúc khuỷu, thật ta bằng lòng.
 
Thầy cô ở mãi bến sông!
Tiễn bao nhiêu khách tuổi hồng ra đi
Sử vàng nghĩa trọng còn ghi
Ơn thầy dạy dỗ - đường đi tỏ tường.

 
               Quốc Lập /16/11/2018



tin tức liên quan