Chùm thơ về ngày Nhà giáo Việt Nam của Phạm Tuệ - Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472

Ngày đăng: 08:51 19/11/2018 Lượt xem: 561

CHÙM THƠ VỀ NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
CỦA TÁC GIẢ PHẠM TUỆ

ƠN THẦY

Chuyến đò tri thức hôm nay
Thầy đưa em đến những ngày thắm tươi
Như hoa dưới ánh mặt trời
Đưa hương tỏa sắc nhờ người ươm trăm.
Những chuyến đò đỏ ước mong
Kiến thức thầy dậy em mang vào đời
Ơi quê hương mến yêu ơi
Mái trường chắp cánh cho đời nở hoa.
Kiến thức có của thầy cho
Chút lòng thành kính làm quà hôm nay
Gửi về trường cũ ơn thầy
Tin yêu em giữ lòng này kính dâng.
Nhân ngày nhà giáo việt nam
Trọn lòng em nối muôn vàn ý thơ
Kính yêu về tặng thầy cô
Những người dẫn nối đưa đò cho em.

 
 
KỶ NIỆM XƯA

Ta đi ,đi những bước dài
Cuối đời nhìn lại cái thời me xanh
Trường trường,lớp lớp trôi nhanh
Bóng thầy dáng bạn hóa thành ngày xưa.

Hương còn nhớ mấy cho vừa
Nhìn về bến cũ con đò thân quen
Như bóng ai nắng trưa tròn
Gio bay tóc cước ánh nhìn xa xăm.

Dáng thầy đầy ắp tháng năm
Như hình đất nước như lòng mẹ ta
Sân phượng đỏ, gốc bàng già
Ngỡ thầy sải bước chiều tà sau cây.

Bâng khuông chạnh nhớ chốn này
Nhớ thầy nhớ bạn nhớ ngày me xanh
Ai về ngày ấy yên lành
Cho ta gửi với tâm tình người đi.

Nhắn rằng vãn tuổi xuân thì
Nghĩa thầy tình bạn còn ghi ngập lòng
Sớm nay trong nắng mai hồng
Xôn xao tưởng nắng sân trường ngày xưa.

Có ai về với hôm qua
Cho ta gửi với chút quà thơ vui.


Đồng xoài 19/11/2018
Phạm Tuệ

Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472
 
tin tức liên quan