" Thơ với đời tôi" - Thơ: Thân Đức Chính - Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh
THƠ VỚI ĐỜI TÔI...
Nàng Thơ ơi! ...
Từ khi anh giã từ quân ngũ
Anh với em hai đứa phải chia tay
Cuộc sống ngổn ngang
nên tình chẳng còn say
Dù kỷ niệm đã đong đầy đôi lứa
Em đã theo anh vào trong tuyến lửa
Vào trong cuộc sống chiến binh
Em đã bên anh trong bước quân hành
Gắn bó cùng anh nghĩa tình thuở ấy
Ta xa nhau ba mấy năm rồi đấy
Gác lại văn thơ mà cứ nhớ thương
Em theo anh đi khắp mấy chiến trường
Anh với em đã như hình với bóng
Anh gặp ý thơ khi trên cánh võng
Lúc vành tay lái xe đi
Khi đỉnh đèo cao hay lúc hiểm nguy
Em vẫn cứ chợt đi rồi chợt đến
Em bên anh suốt cả thời chinh chiến
Và đã xa khi trở lại đời thường
Nay gặp lại em ..tóc đã điểm muối sương
Vẫn nhớ nhớ thương thương nhiều thế
Có phải không em sau tháng ngày giông bể
Em lại quay về làm mê mẩn lòng anh
Như ngày xưa trên đỉnh dãy Trường Sơn
Sốt rét mưa rừng bên nhau vui vẻ
Gian khổ đấy mà vô tư đến thế
Nay gặp lại rồi không thể rời xa
Em về bên thấy cuộc sống chan hòa
Không còn quạnh hiu .. tuổi già bầu bạn
Cho cuộc đời anh bớt đi nhàm chán
Nàng thơ ơi anh đã yêu em
Vì yêu em nên anh cứ kiếm tìm
Những ý thơ hay những dòng thương nhớ
Em hãy bên anh cho tâm hồn cởi mở
Cho tháng ngày dài anh đỡ phải cô đơn
.jpg)
Thân Đức Chính
Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh