" Sao anh mãi chưa về" - Thơ: CCB Kim Hương - Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 08:22 16/02/2019 Lượt xem: 482
Tưởng nhớ 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ Biên giới (1979 - 2019)
 
SAO ANH MÃI CHƯA VỀ
( Viết cho ngày 17 - 02 )

Về đi Anh đã bốn chục năm rồi
Nơi biên ải thời gian trôi chậm lại
Nỗi thương tiếc vẫn còn đây mãi mãi 
Tháng hai về đau nhức dải biên cương

Về đi Anh những chiến sỹ kiên cường 
Cùng tụ họp nơi Đài Hương tưởng niệm 
Bao đồng đội suốt tháng ngày tìm kiếm
Nơi rừng sâu hang đá miết không ngừng

Em đã nghe văng vẳng khắp núi rừng 
Tiếng đồng đội vang trong từng vách đá
"Đồi Băm Thịt "(1) cây đã xanh màu lá 
Nơi " Lò Vôi "(2) mầm sống đã dâng đầy

Chẳng bao giờ quên nỗi hận nơi đây 
Bao Đồng đội suốt đêm ngày bám trụ 
" Sống bám đá - chết hóa mình vào đá "(3)
Lời nguyện thề trên báng súng còn ghi.

Em đã nghe trong tiếng gió thầm thì
Vang nhịp bước đoàn quân đi hùng tráng
Bao đồng đội với tấm lòng dũng cảm
Máu Anh hùng tô thắm dải Biên cương .

 
17 - 2 – 2019
CCB Kim Hương (Hoa Ban trắng)
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

---------------------------------------------------------
(1) (2) :Đồi băm thịt và Lò Vôi thế kỷ là 2 địa điểm thuộc mặt trận Vị Xuyên - nơi quân Trung quốc nã pháo không tiếc thương .
(3): " Sống bám đá - chết hóa đá - thành bất tử " - khẩu hiệu mà chiến sỹ Nguyễn Viết Ninh đã khắc vào báng súng.

tin tức liên quan