"Buồn thương Người đã ra đi" - Nối những vần thơ của Hoàng Kiền; Phạm Sinh; Trần Thanh Hà và Trung Phụng

Ngày đăng: 08:09 09/04/2019 Lượt xem: 568

-------------------------------------------------------------------------

CÙNG NỐI NHỮNG VẦN THƠ
 
BUỒN THƯƠNG NGƯỜI ĐÃ RA ĐI

“Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên ra đi
Đau buồn thương tiếc người chỉ huy
Trường Sơn huyền thoại lưu danh mãi
Sử vàng quân sự đất nước ghi”

Hoàng Kiền
 
Sao ông vội vã bỏ ra đi
Bốn lăm ngày nữa trước hồng kỳ
Đại lễ Trường Sơn sáu mươi tuổi
Vắng bóng ông rồi - Hỏi còn chi…?

Phạm Sinh
 
Trường Sơn huyền thoại mãi còn ghi
Tư lệnh tài ba một thuở vì
Miền Nam ruột thịt còn chia cắt
Mở đường rầm rập tiến quân đi

Vất vả hy sinh có quản chi
Dân công Bộ đội chẳng phân bì
Hợp thành Binh chủng trên toàn tuyến
Vị tướng oai hùng đã chỉ huy

Bệnh tử ai mà biết được khi
Bao nhiêu thương tiếc bởi do vì
Trường Sơn đại lễ đang gần tới
Nhưng vị Tướng già sớm vội đi?

Trần Thanh Hà
Lữ đoàn 532 – Binh đoàn 12


Thương tiếc nghẹn ngào phút biệt li
Áo quan  đỏ thắm  phủ quân kỳ
Vị tướng Trường Sơn đi theo  Bác
Ngàn năm còn đó sử sách ghi .
 
Phật dậy sinh ký tử là quy
Thọ yểu phân minh chẳng so bì
Sống để danh thơm lưu thiên cổ
Muôn người thương tiếc lúc ra đi.

Trung Phụng - Bắc Ninh
 
tin tức liên quan