“Em là lính nữ” – Nối những vần thơ của Kim Hương và Bích Ngọc đến từ Trang thơ: Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 08:30 15/04/2019 Lượt xem: 830
TA CÙNG NỐI NHỮNG VẦN THƠ
(KIM HƯƠNG & BÍCH NGỌC)

EM LÀ LÍNH NỮ
Anh cứ hỏi... Sao Em vào Bộ đội 
Để cuộc đời nhiều nắng gội gió sương
Tuổi xuân xanh gửi lại ở chiến trường
Bao gian khổ má hường kia chẳng thắm

Đêm dã ngoại dưới trời khuya thăm thẳm
Gói tâm tư gửi gắm Ánh sao trời
Trái tim hồng muôn nỗi nhớ đầy vơi
Tô ước vọng cuộc đời Người chiến sỹ

Suốt năm tháng chẳng khi nào ngơi nghỉ
Bước quân hành bền bỉ vượt chông gai
Như bông hoa tỏa sắc thắm đan cài 
Luôn học hỏi luyện mài trong gian khó 

CCB Kim Hương
 

Dẫu phải vượt qua phong ba bão gió
Chẳng bao giờ người lính có thở than
Trong chiến tranh gặp gian khổ vô vàn
Tinh thần lính vẫn vững vàng tin tưởng

Người lính nữ không phải là thần tượng
Nhưng lạc quan không vướng bận điều gì 
Tổ Quốc cần mình nguyện tiếp bước đi
Vào quân ngũ chẳng suy bì sau trước

Những mong muốn bây giờ ta có được
Là niềm tin khi vững bước vào đời
Không kém hèn nhụt trí hoặc lả lơi
Bởi chắc chắn ta là người mạnh mẽ .

Lê Bích Ngọc
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472
tin tức liên quan