"Nói lại cho rõ" - Thơ: CCB Nguyễn Việt Phát - Hà Nội

Ngày đăng: 06:27 08/06/2019 Lượt xem: 474
NÓI LẠI CHO RÕ

Ông tên là Lý Hiển Long
Quê cha đất tổ Hoa Trung "con trời”
Bố ông giúp Mỹ một thời
“Sân sau” xâm lược giết người Việt Nam
Làm giàu từ thói gian tham
600 tỷ Mỹ rải tràn đất Sinh (*)
Một thời ủng hộ Bắc Kinh
Đỡ đầu Pôn Pốt hành hình Ăng co
Ba triệu dân cháy thành tro
Sinh cùng thế giới im ro phớt lờ
Lại bơm súng đạn sữa bơ
Giúp Khơ me đỏ vật vờ sống thêm
Nhờ “ quân nhà Phật: Việt Nam
Đổ bao xương máu để làm nghĩa nhân 
Bây giờ Chùa Tháp muôn phần
Ấm no, hạnh phúc quây quần vua tôi
Ra – na - rít bị đuổi rồi (**)
Vậy mà ông lại buông lời nhố nhăng
Tòa án quốc tế tuyên rằng
Pôn Pốt diệt chủng rõ ràng mười mươi
Chỉ là vua vài triệu người
Vỗ ngực dân chủ ông coi thường làng
Giàu vì bạn ông biết chăng
Đừng giàu vì thói bám càng hứng bô
Việt Nam thắng giặc nhỏ to
Tự xây nên một cơ đồ sánh vai
Nhưng mà chẳng nói xấu ai
Chẳng thèm kèn cựa khom tay cúi đầu
Mặc ai nứt đố sang giàu
Coi khinh những kẻ đổi màu trắng đen
Cũng may ông Lý khùng điên
Kẻo không khối kẻ ném tiền cho Sinh.
7/6/2019
Nguyễn Việt Phát

__________________
(*) Số tiền 600 triệu USD mà Sinh kiếm được nhờ cung ứng cho quân đội Mỹ đánh VN
(**) Lãnh đạo đảng đối lập CPC chuyên nói xấu VN đã bị TA CPC tuyên án và đuuổi khỏi CPC

 

tin tức liên quan