ĐÔNG VỀ
Nhớ mùa đông 48 năm về trước
Cấp trên cho về phép để vào Nam
Cô gái nhà bên hớn hở chạy sang
Em Thêu gấp...tặng anh làm kỷ niệm
Tấm khăn tay thêu đôi chim bay liệng
Trong trái tim chữ hạnh phúc thắm tươi
Anh nắm tay em chẳng nói lên lời
Em ngước nhìn anh...mắt rưng ngấn lệ
Đông về rồi...em giữ cho ấm nhé
Em gật đầu...anh cứ yên tâm
Tôi vội vàng quàng cho em chiếc khăn
Dù hoa mỏng vẫn còn vương hơi ấm
Em giữ lấy mai mốt còn rét đậm
Đây là anh...(khi nhớ đến anh)
Hai đứa ôm nhau tình cảm chân thành
Kỷ niệm đẹp đông 72 khói lửa
Phút chia ly...không bao giờ gặp nữa
Tình cảm hai người cất kỹ trong tim
Kỷ niệm ngày xưa...hai đứa giữ gìn
Chẳng thể sánh duyên...mình vẫn là bạn tốt
Có những đêm Núi Nưa rét buốt
Cầm khăn tay tôi lại nhớ về em
Cô nữ sinh nhỏ nhắn dịu hiền
Vẫn thoang thoảng đâu đây mùi hoa bưởi .
Đặng Trung Đoàn
(Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính)