"Có một nghề" - Thơ: Vũ Tuấn, Phú Thọ

Ngày đăng: 06:32 19/11/2020 Lượt xem: 4.677
HƯỚNG VỀ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20-11)

CÓ MỘT NGHỀ
( Kính tặng các thầy cô)
Tác giả: Vũ Tuấn

Có một nghề chở khách qua sông
Tháng năm đi qua, buồn vui, trăn trở
Có một nghề trồng hoa trên trang vở
Cho hoa cuộc đời thắm mãi niềm tin.

Có một nghề viết khát vọng trong tim
Cho bao thế hệ, bao mầm xanh Đất nước
Trang giáo án in  bóng hình Tổ quốc
Đêm miệt mài, bỏng cháy mắt em thơ.

Có một nghề cho trẻ biết ước mơ
Từ câu ca mặn mồ hôi của mẹ
Từ xóm làng thân thương nhỏ bé
Quê nội cần lao nhưng vẫn diệu kì ...

Có một nghề khi ve báo mùa thi
Lại thấy bâng khuâng, bồi hồi cảm xúc
Quy luật mà ! Sao nhói đau trong ngực?
Mai xa rồi những đứa trẻ thân thương...

Có một nghề mồ hôi ướt sân trường
Chẳng quản khó khăn, bộn bề cuộc sống
Trẻ hồn nhiên, vòng tay ta giang rộng
Bởi yêu nghề, yêu mãi ở trong tim....
Thanh Ba -Phú Thọ ngày 12/11/2020
Vũ Tuấn 

tin tức liên quan