Nhớ Gia Nghĩa

Ngày đăng: 09:32 14/03/2015 Lượt xem: 671

 

 

NHỚ GIA NGHĨA


Tháng10, em có về phố thị hoa vàng 
Cùng anh thăm lại xóm Nghĩa Bình, sân bay Đồi vắng 
Chiều tắt nắng 
Thông reo dinh tỉnh trưởng đìu hiu 
Vỗ về hương hồn vợ chồng anh cơ yếu 
Trúng đạn Ful rô lúc bình minh 
En có về Gia Nghĩa với anh, 
Thị xã năm75 giải phóng 
Con phố tàn hoang 
Quán tạp hóa ông ba Tàu dại nắng 
Có biển đề :"Trương mục tiết kiệm " 
Nhưng lại bán cá khô 
Đội Lâm sinh đóng gần lối ra hồ 
Những cô gái Vĩnh Phú trồng rừng 
Phủ xanh đồi đất đỏ 
Nước reo vui dưới chân cầu Đắc Nông ngày đó 
Có nhớ người con châu thổ là anh 
Có nhớ người sơn nữ là em 
Con đường bazan hoa dã quỳ nở 
Cuối mùa mưa Tây Nguyên 
Em có về Gia Nghĩa với anh ? 

 


LẠI HỮU VIỆN  CCB F471

51 Lê Lợi - phuờng Lê Hồng Phong- TP. Thái Bình

nhathoang202210@gmail.com

ĐT: 0974911961

tin tức liên quan