Thơ của Hội viên Phan Văn Hải - Nam Định

Ngày đăng: 05:21 30/04/2015 Lượt xem: 620

 

THƠ CỦA HỘI VIÊN PHAN VĂN HẢI

 

BIỂN CHIỀU

 

 

Chiều nay biển bớt cô đơn

Có em con sóng đẹp hơn mọi ngày

Hòa trong tình biển mê say

Xốn xang bờ cát ngất ngây cánh diều

Bóng em nghiêng cả biển chiều

Lô xô sóng đẩy, liêu xiêu dáng hình

Cảm ơn con sóng vô tình

Đẩy đưa để bóng chúng mình gần nhau

Em ngượng ngùng ngó trước sau

Ô kìa đôi sóng theo nhau hôn bờ

Biển chiều nay có ai ngờ

Mắt em nhuộn tím biển trời biếc xanh

Ước gì biển của riêng anh

Để em làm sóng, còn anh là bờ

 

Biển Thịnh Long - Nam Định - 30/4/2015

 

 

 

 

NHỮNG CHIỀU VẮNG EM

 

 

Nhớ em suốt buổi chiều qua

Vào ra ngơ ngẩn như là ngẩn ngơ

Dối lòng em cũng giả lơ

Để anh ngày đợi đêm mơ âu sầu

Biết không có được duyên nhau

Mà sao nỗi nhớ vần đau chín chiều

Tình em như sợi chỉ điều

Đan vào nỗi nhớ những chiều vắng em.

 

 

 

 

 

Phan Văn Hải

Hội viên Hội TT Trường Sơn

(Nguyên bí thư Đảng ủy xã Hải Lý - Hải Hậu - Nam Định).

Điện thoại: 0916046918

tin tức liên quan