Chiều Trường Sơn - Thơ Tạ Thị Ngọc Hiền, Lâm Đồng

Ngày đăng: 11:03 24/06/2015 Lượt xem: 532

 

CHIỀU TRƯỜNG SƠN

(sinh nhật 17 tuổi tại Trường Sơn)

 

Chân dung tác giả

 

Chiều Trường Sơn dừng chân trên đồi vắng

Buổi trưa nồng trong gió chút hương quê

Nghe đâu đây, ve vẳng gọi tiếng hè

Neo chùng lại bên lòng bao nỗi nhớ

*

Xào xạc chiều về, Trường Sơn nghiêng nắng

Chập chùng, mây, núi, chập chùng vây

Ba-lô địu nặng hồn thơ trẻ

Mười bảy mùa xuân, tuổi mộng đầy

*

Ngược lối quân vào, rộn bước chân

Thoảng nghe ai hát, dạ bâng khuâng

Chiều trôi trên đỉnh mờ sương đọng

Lặng lẽ lòng riêng một cõi lòng

*

Nhìn núi, mây quàng quanh lưng mẹ

Trắng đồi trông ngóng, trắng lòng cha

Con đi buổi ấy, nào đâu hẹn

Đâu hẹn, chiều nay, bỗng khóc òa!

 

Tạ thị Ngọc Hiền  

Hội viên Trường Sơn Lâm Đồng

 

tin tức liên quan