Lòng ta rộn ràng - Sĩ Nhiếp

Ngày đăng: 09:52 27/03/2016 Lượt xem: 466

LÒNG TA RỘN RÀNG

                 Sĩ Nhiếp – Hà Tĩnh

 

Mỗi sáng được gặp

Ánh mắt lời chào

Đời  như sưởi ấm

Lòng bỗng nôn nao

 

Ta biết rành rẽ

Họ trọng tuổi cao

Có phong cách sống

Không như người nào

 

Sự thật là vậy

Lòng vẫn xỗn xao

Ta càng muốn thế

Đời thêm ngọt ngào

 

Hôm nào không gặp

Buồn đến mênh mông

Như mất vật quý

Đánh rơi bông hồng

 

Ta bị lẫn lộn

Khối óc tâm hồn

Tim đa mang vậy

Nên đời cô đơn

 

Không cô đơn thế

Không thành NHÀ THƠ

NGƯỜI ơi thông cảm

Đời mấy giâc mơ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tin tức liên quan