Vắng tên anh - Nguyễn Phẩm

Ngày đăng: 03:01 01/04/2016 Lượt xem: 457

NGUYỄN PHẨM

 

         Nguyễn Phẩm, một CCB. Ông là người thôn Lâm Xuyên (Phú Điền, Nam Sách, Hải Dương) lên thành phố Thái Nguyên lập nghiệp. Ông là người yêu thơ và thích làm thơ về người chiến sĩ.  Hằng năm ông thường gửi thơ sáng tác của mình về quê hương để in trong tập Xuân Quê.

 

         Vừa qua, ông đã qua đời do một căn bệnh hiểm nghèo. Bài thơ gửi về Trang tin Trường Sơn dưới đây là tác phẩm cuối cùng của ông mà Ban Biên tập CLB thơ Trường Sơn thôn Lâm Xuyên nhận được.

 

         Xin giới thiệu để các đồng chí cùng đọc và chia sẻ với chúng tôi.

 

Chủ nhiệm CLB Trương Văn Nhi

 

 

VẮNG TÊN ANH

 

 

Bao đồng đội về đây

Đã xếp thành đội ngũ

Mà chưa thấy tên anh

Trên từng hàng bia mộ.

 

Anh đang ở nơi nào

Trong thảm sầu thương nhớ

Muốn bay theo cùng gió

Vạch từng lá, cây rừng

 

Muốn bới từng ngọn cỏ

Nặng lòng thương nhớ nhung

Anh nằm bên ven sông

Hay ngang triền núi vắng…

 

 Có biết bao người thân

Mỏi mòn trong mong đợi

Nghe từng tiếng vọng xa

Cả núi sông đang gọi.

 

Hãy tìm về đồng đội

Đứng vào hàng như xưa

Cùng bạn trong đội ngũ

Bớt lạnh lùng gió mưa.

 

 

                          

 27/7/2015

 

 

 

 

 

 

 

tin tức liên quan