“Một đêm không ngủ” – Hồi ức của Hải Đường

Ngày đăng: 12:13 18/09/2021 Lượt xem: 305
MỘT ĐÊM KHÔNG NGỦ
Hồi ức                                                                                            
          Đêm hôm đó, có thể nói cả một đêm không ngủ của anh em Tiểu đoàn 8. Nhất là đồng đội C1 chúng tôi, lên giường từ 9 giờ mà không sao ngủ được, ngoài trời bình thường của đêm cuối năm. Thế mà không biết tại sao không chợp mắt được, lúc nào cũng ám ảnh chiếc F4 bay rất thấp, nhìn thấy cả tên phi công trong khoang máy, bắn hai loạt pháo 37 ly mà sao không rơi.
          Tôi và Đại đội trưởng Nguyễn Đức Trụ nằm cạnh nhau cứ trằn trọc mãi, xem đồng hồ 01 giờ sáng rồi, tiếng gà gáy xa xa vọng lại, báo đã sang canh.
          Anh Trụ hỏi tôi: Hay là pháo của ta cũ quá anh !
          - Không phải thế !
          Tôi cho là Tiểu đoàn pháo chậm, hoặc chúng ta xử lý quá vội...
           Ở góc độ quá thấp - Pháo mình không phù hợp. Anh Hoàn nằm giường cạnh nói: Chúng ta phát hiện F4 chậm quá thì phải ?
          Qua trận chiến đấu chiều, chúng ta đều nhận ra Tiểu đoàn cần có một Trung đội 14 ly 5 hay 12 ly 7 thì chắc chắn đánh sẽ hiệu quả hơn.
          Tối hôm đó, địch vẫn đánh bom theo tọa độ liên tục, gần sáng lại có AC130 mò đi ăn đêm, bắn vu vơ thăm dò pháo ta làm mọi người càng khó ngủ.
          Sáng 24/01/1970, tôi và anh Trụ ngồi nói vui: Ở quê mình tháng này các cụ thường nói tháng củ mật.
          Kẻ trộm, kẻ cắp rình mò để kiếm cái tết (một đêm ăn cắp bằng ba năm làm).
          - Chúng mình cũng vậy, chỉ còn vài ngày nữa là đón xuân mới - Chắc chắn kẻ địch sẽ tổ chức đánh lớn đây, cũng là tháng củ mật.
          Hôm nay Tiểu đoàn mời chỉ huy tập trung bàn phương án mới, trong cuộc họp có mời thêm cấp Trung đội tham gia phương án và nhận Nghị quyết của Đảng ủy. Toàn đoàn phát động thi đua lập chiến công mừng Đảng, mừng xuân và mừng Đoàn ta 40 tuổi.
          Chúng ta cố gắng lập chiến công nơi đầu sóng ngọn gió này, để giữ niềm tin yêu giữa quân và dân nơi đây. Sau khi lên phương án mới, thống nhất toàn Tiểu đoàn tập trung huấn luyện đánh đêm, ba ngày và ba đêm tập cho được thành thạo.
          Quyết định đánh đêm thứ nhất từ 23 giờ đến 01 giờ sáng hôm sau nếu chúng đến, cũng dịp này được trên tăng cường thêm cho hai khẩu 23 ly và hai khẩu 12 ly7, có đủ pháo thủ, cùng phối hợp tác chiến đêm thứ ba, theo phương án mới đã được tập luyện kỹ lưỡng. Hệ thống thông tin được tăng cường đến cấp chỉ huy từ Trung đội trở lên.


( Ảnh minh họa)
 
          Đêm nay (28/01/1970), sau 3 ngày 3 đêm luyện tập, cán bộ Tiểu đoàn xuống các đơn vị động viên anh em, khuyên đây là trận đầu tiên theo phương án đánh đêm tại núi rừng Trường Sơn này, chúng ta đoàn kết cùng nhau chiến đấu giành thắng lợi. Đại đội đồng chí Nguyễn Đức Trụ có quyết tâm không ?
          Tiếng vỗ tay vang lên cùng nhau hát bên mâm pháo, màn đêm đã buông, vẫn thơ ca văn nghệ. Đến 19 giờ đoàn chia tay đơn vị, Tiểu đoàn trưởng Phạm Ngọc Viện chào anh em. Có lời khuyên: Tối nay phải đánh thắng nhé !
          Nếu giờ này chúng vào chỉ theo dõi, không bắn, pháo nằm nghỉ đã, chờ đến giờ đêm theo phương án 23 giờ đến 01 giờ sáng hôm sau. Mặc dù có tiếng máy bay, tiếng bom đạn ở xa. Toàn đơn vị vẫn trực tại mâm pháo chờ lệnh. Đúng như dự đoán, 23 giờ đêm đã khuya, toàn Tiều đoàn nhận lệnh báo động cấp I.
          Tiểu đoàn trưởng (hô): Phương án 2 ! Phần tử tự động. Đơn vị C1 pháo 23 ly, 12,7 ly đánh trực tiếp !
          C2 - C3 - C4... tiêu ! Phương án 2 phần tử tự động - chú ý - Bắn ! Bắn ! 
          Pháo 37 ly, 57 ly... Rầm ! Rầm !... các chùm đạn vút lên làm rung chuyển cả khu vực, những viên đạn bắn lên chụm lại rất đẹp mắt, cùng lúc ấy Tiểu đoàn điện khen báo về "đẹp lắm".
          - C3 báo cáo ! Máy bay cháy rồi ! Cùng lúc đó Tiểu đoàn 25 Công binh điện đến "Máy bay cháy"... hoan hô !
          Tiểu đoàn trưởng Phạm Ngọc Viện từ chỉ huy sở báo về, Binh trạm 41 khen Tiểu đoàn ta bắn rơi F105.
          Sáng hôm sau, Bộ Tư lệnh 559 điện khen Tiểu đoàn đã có phương án đánh đêm tuyệt vời, đã bắn rơi F105 rất hay. Toàn Tiểu đoàn hân hoan mừng chiến công, mở màn nơi đầu sóng ngọn gió. Đang trong lúc ngụy trang pháo, toàn đơn vị nhận báo động về cấp I, Tiều đoàn thông báo:
          - Hiện nay có nhiều tốp máy bay đang hoạt động ngoài biển và nhiều tốp 105 đang tập kết bên kia Lào, Căm Pu Chia....
          Các đơn vị sẵn sàng chiến đấu !
          Do chúng thất bại đêm qua, nay chúng sẽ tìm đến trả đũa chúng ta !
          - Chú ý phía bên Lào.
          - Trinh sát báo tiêu !
          - Đo xa tiêu !
          Có 3 chiếc F105 bay rất thấp hướng Tà Beng, nó theo đường bay cũ chiều hôm 24/01 đang lao vào.
          - Đơn vị nào bắt được mục tiêu thì bắn !
          Lệnh Tiểu đoàn vừa dứt, C1 Nguyễn Đức Trụ hô:
          - Chiếc đầu điểm xạ ngắn - Bắn ! Hai khẩu 23 ly và 12ly 7 phát hỏa hai loạt, máy bay bốc cháy dữ dội, tên phi công nhảy dù cách ngã ba La - Hạp 3 Km trên đường B45.
          - Đại đội trưởng Nguyễn Đức Trụ xin báo cáo ! " Pháo 12ly 7 và 23 ly lập chiến công !
          Cả Tiểu đoàn hân hoan mừng chiến công bắn rơi thêm F105 nữa.
          Mấy phút sau, một chiếc trực thăng lảng vảng ngoài khu vực tìm phi công, không dám mon men tới khu vực trận địa.
          Trời đã quá trưa, anh em vẫn đang trực chiến đề phòng chúng trở lại oanh tạc, ngay lúc đó Bộ Tư lệnh 559 điện khen và thông báo: "Tiểu đoàn được tặng Huân chương chiến công hạng nhất".
          Niềm vui hơn được nhân dân  nơi đây đã cùng chia xẻ mừng đơn vị lập chiến công với những điệu múa Chăm Pa ... cùng nhạc vỗ tay vang vang bên mâm pháo, thêm nức lòng tình quân dân nơi biên giới vẫn vang vọng./.
 
Hải Đường
Phú Thọ

tin tức liên quan