"Kính tặng Tiến sỹ - Thầy Võ Kim Cương".TG: Hoàng Kiền

Ngày đăng: 07:22 25/09/2021 Lượt xem: 927
KÍNH TẶNG TIẾN SĨ - THẦY VÕ KIM CƯƠNG
 
       Nhận được quyển thơ VƯỜN XANH do Tiến sĩ Võ Kim Cương tăng từ cuối năm 2020. Tôi đã đọc hết và đọc kỹ, cảm nhận sâu về những bài thơ Anh viết với nhiều thể loại về nội dung từ trong tâm của Tiến sĩ khoa học Kỹ thuật, Giảng viên đại học, Nhà tư vấn về qui hoạch kiến trúc thể hiện ra.
       Tiến sĩ Võ Kim Cương- Nguyên Giảng viên của Học viện Kỹ thuật Quân sự, thầy dạy môn Sức bền vật liệu Khoá 11 khoa Công trình Quân sự chúng tôi. Sau đó anh chuyển vào làm Giảng viên Đại học xây dựng, Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh, Phó kiến trúc sư trưởng, Uỷ viên Hội đồng qui hoạch- Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, Hội viên Hội nhà văn TP Hồ Chí Minh.
       Khi học trong Trường tôi biết Anh là con trai trưởng của Thiếu tướng Võ Bẩm - Đoàn trưởng dầu tiên của Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn, nhưng chưa có điều kiện nói chuyện nhiều.
       Năm 2018 nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống của Bộ đội Trường Sơn, Hội truyền thống Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh Việt Nam đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho thiếu tướng Võ Bẩm và Đại tá Lê Xy. Tại lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND do Trung ương Hội truyền thống Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh Việt Nam và Binh đoàn 12 phối hợp tổ chức, tôi gặp lại Tiến sĩ- Giảng viên Võ Kim Cương, thật là xúc động. Gia đình tổ chức đặt bằng danh hiệu Anh hùng LLVTND tại ngôi nhà lưu niệm ở quê hương Thiếu tướng Võ Bẩm, xã Tịnh Khê - Huyện Sơn Tịnh - Tỉnh Quảng Ngãi, do bận công việc, tôi không đi cùng đoàn Trung ương Hội Trường Sơn vào dự được. Tôi viết bài thơ kính tặng , được ban tổ chức đọc tại buổi lễ.

 

Chân dung thiếu tướng Võ Bẩm
 
NGƯỜI ĐOÀN TRƯỞNG ANH HÙNG

Âm mưu chia cắt hai miền
Mỹ - Diệm chống phá cuồng điên bạo tàn
Miền Nam, giặc đốt quét càn
Đầu rơi máu chảy điêu tàn xót xa
Nghị quyết 15 mở ra
Bừng lên ánh sáng tạo đà tiến công
Con đường thống nhất non sông
Vận chuyển chi viện thành đồng đấu tranh.
Tự do, độc lập quyết giành
Đoàn 559 hình thành từ đây
Nhiệm vụ đặc biệt đi ngay
Quyết tâm kết nối đường dây chiến trường
Người con Quảng Ngãi yêu thương
Đảng giao trọng trách mở đường vào Nam
Niềm tin chiến thắng dâng tràn
Khó khăn gian khổ nguy nan chẳng sờn.
“Ba không” dẫn dắt lối mòn
Tinh thần ý chí lòng son kiên cường
Soi tuyến lập trạm dẫn đường
Băng rừng vượt núi gió sương dạn dày.
Địch lùng, ngăn chặn bủa vây
Chuyển hướng lật cánh sang Tây kịp thời
Đường ra tiền tuyến không ngơi
Gánh gùi vươn tới mở khơi xe thồ.
Tiền phương thôi thúc mong chờ
Yêu cầu chi viện, ô tô tăng cường
Lực lượng phương tiện khẩn trương
Trường Sơn xẻ dọc con đường mở ra.
Dọc, ngang thành mạng vươn xa
Đông - Tây kết nối giao hoà chiến công
Con đường thống nhất non sông
Khởi đầu, phát triển liên thông tạo đà. ......
Bảy năm trên tuyến xông pha
Mở ra huyền thoại bài ca kết thành
Tấm gương toả khắp rừng xanh
Thiếu tướng Võ Bẩm sáng danh Anh hùng.
       Tháng 6 năm 2018 tổ công tác của Hội Trường Sơn vào TP Hồ Chí Minh, tôi điện thoại, anh em gặp nhau thật mừng. Thay mặt Trung ương Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, tôi trao tặng Tiến sĩ Võ Kim Cương- Kỷ niệm chương của Hội Trường Sơn Việt Nam. Anh thông báo về hoạt động của Hội con em Chiến sĩ Trường Sơn khu vực TP Hồ Chí Minh do anh tổ chức sáng lập ra. Anh thông báo cá nhân anh ủng hộ Hội Trường Sơn 100 triệu đồng cho các hoạt động kỷ niệm 60 năm , thật cảm động và trân trọng tấm lòng của Tiến sĩ Võ Kim Cương, thầy dạy tại Học viện Kỹ thuật Quân sự của tôi. Anh tặng chúng tôi mỗi người một quyển sách viết về Thiếu tướng Võ Bẩm, tôi đọc hiểu thêm và tham khảo để dưa vào cuốn sách Trường Sơn Huyền thoại đang viết.


 
       Tháng 11 năm 2020 tôi vào TP Hồ Chí Minh, điện thoại đến thăm anh, gặp nhau tại nhà Thiếu tướng Phan Khắc Hi, Thủ trưởng duy nhất còn lại của Bộ Tư lệnh Trường Sơn. Tôi tặng sách Trường Sơn Huyền thoại do tôi viết trong đó có bài sâu sắc về Thiếu tướng Võ Bẩm- Đoàn trưởng đầu tiên của Đoàn 559. Anh tặng cuốn sách thơ Vườn Xanh anh viết 67 bài thơ, dày 100 trang tôi đọc hết cả. Thật trân trọng những gì anh thể hiện trong các bài thơ đã viết ra.
       Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày sinh của Tiến sĩ - Thầy Võ Kim Cương: 25/9/1943 - 25/9/2021, nhớ lại những hôm giảng bài áo Thầy thấm ướt mồ hôi, cùng những kỷ niệm trong những năm hoạt động trong Hội Trường Sơn Việt Nam, tình cảm thêm sâu đậm. kính tặng Tiến sĩ Võ Kim Cương bài thơ.
 
CHÚC MỪNG TIẾN SĨ NHÀ THƠ

Gần nửa thế kỷ đã qua
Gom bao kỷ niệm gần xa kết thành
Nhớ khi lên lớp học hành
Giảng viên - Tiến sĩ âm thanh mãi còn
 
Con đường huyền thoại Trường Sơn
Người cha Đoàn Trưởng lòng son Anh hùng
Truyền thống-Tình nghĩa hoà chung
Trí tâm nhiệt huyết Anh cùng dựng xây
 
Hội con em thật là hay
Tổ chức hoạt động thêm dày ước mơ
Chúc Thầy - Tiến sĩ - Nhà thơ
Cuộc đời sự nghiệp bến bờ yêu thương.

 
Hoàng Kiền
Nguyên lớp trưởng lớp Công sự Khoá 11 - Học viện Kỹ thuật Quân sự
Phó chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.

 

tin tức liên quan