Tuổi 70 có gì vui thế? Hồ Bá Thược

Ngày đăng: 03:13 25/10/2021 Lượt xem: 253
 
TUỔI BẢY MƯƠI
CÓ GÌ VUI THẾ ?


          Hồ Bá Thược
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
Tuổi bảy mươi, sống đã nhiều đâu?
Giống hôm qua, giống cả hôm nay
Hơn hai vạn rưỡi ngày qua ấy
Bình thường thôi sáng tối mỗi ngày.
 
Bảy mươi tuổi có gì ghê gớm?
Trèo lên cao chưa phải nấc cuối cùng
Nhìn xuống dưới ta không phải sợ
Ngẩng mặt lên gió giật, gió rung.
 
Bảy mươi tuổi làm gì cho xứng
Con cháu yêu, mát mặt bạn bè
Vẫn bóng hồng, ai mà chẳng thế
Đã qua rồi sao vẫn thấy mê mê.
 
Lính một thời Trường Sơn, Pắc Xế
Bến Thà Teng, Sông Bạc, Nam Lào
Chút lương khô nhường nhau khi đói
Mâm cỗ đầy nhớ bạn nôn nao…
 
Những tháng năm miệt mài làm báo
Matscova đêm trắng không sao
Với người lính là kỷ niệm đẹp
Một thoáng xa hương cũng đáng tự hào
 
Đi đánh trận, chưa hề bắn súng
Mà tấm thân bầm dập chiến trường.
Đơn vị xe mà không biết lái
Vượt gian nguy sao sáng dẫn đường
 
Em hỏi, có yêu biển nhiều không
Anh nói rằng trái tim chia nửa
Trường Sa, Hoàng Sa làm đau vết cứa
Đêm nằm nghe cá đớp Biển Đông…
 
Nào ai biết điều gì sẽ đến
Lại bôn ba công việc phố phường
Chạm vào tim nỗi đau lớn nhất
Biết sẻ chia rất đỗi đời thường
 
Bẩy mươi tuổi có gì vui thế?
Ta gặp nhau đông đủ bạn bè,
Mỗi ngày qua thêm một ngày tươi trẻ,
Dắt nhau đi, đến với hội hè…
                                     
   


tin tức liên quan