Thừ Khe Ni, kết nạp Đảng, anh đi !

Ngày đăng: 10:29 13/10/2015 Lượt xem: 438

TỪ KHE NI KẾT NẠP ĐẢNG, ANH ĐI
               (Thân tặng anh ĐVN)


Anh vẫn nhớ ngày học lý tưởng Mác - Lênin và Điều lệ Đảng
Bên dòng khe Ni bom đạn ì ùng
Anh báo cáo thật lòng “lý lịch gia đình” xưa vậy… có sao không
Anh vẫn nghĩ mình đâu còn hy vọng…

Ở nhà họ đã không cho đi bộ đội
Vào dân quân rồi cũng phải ra
Bom Mỹ dội khắp trời miền Bắc
Thanh niên xung phong, anh viết đơn xin được lên đường đánh giặc

Giữa chiến trường sống chết mới rõ lòng nhân
Biết dũng khí và tâm hồn chiến sĩ
“Lý lịch” ông cha là gì nhỉ?!
- Vào đây khác rồi!Thủ trưởng khuyên em cứ học hành!

Thế rồi ngày anh vào Đảng quang vinh
Dòng khe Ni xanh trong lòng trời soi tỏ
Lửa thử vàng. Trái tim hồng chiến sĩ trung kiên
Phá bom mở đường không chút từ nan!

“Chủ nghĩa lý lịch” cằn cỗi tư duy định kiến
Ngỡ qua rồi vẫn đeo đẳng đời anh
Nó chặn đứng cuộc đời phía trước
Bao lần tham gia cấp ủy rồi cũng chẳng được lọt “mắt xanh”!?

Ra thế ư? Tôi biết anh những ngày ấy đâu có thời gian tâm sự
Ra phá bom lấp hố, rồi về ngủ, lại lên đường
Nay thành cụ thành ông gặp nhau mới biết
Qua lời tâm sự sâu thẳm cõi lòng!

Anh kết nạp giữa hai trận bom rơi
Cà Roòng kia ngầm thép kiên cường sống, chết
Anh trấn giữ phía Nam Cà Roòng khốc liệt
Luôn đi đầu, mũi nhọn xung phong!

Anh vẫn nhớ đội viên đảng viên Đức Cảnh
Lấy tay nhép ruột vào bụng
Động viên anh em phá tiếp bom thù
Gương sáng đảng viên anh theo gương vầng trăng Thu!

Bên khe Ni như cây săng lẻ vươn cao
Cây ngay thẳng lòng người chiến sĩ
Ánh cờ Đảng sáng ngời trái tim người trẻ
Việc nào cũng xuất sắc hoàn thành!

Anh thẳng thắn, thông minh, tướng mạo ngon lành
Từ khe Ni anh vào đời vượt khó
Thời bình lại bao cám dỗ
Anh vẫn là anh sống và làm việc đàng hoàng!

Sang năm mới chúc anh tròn 50 tuổi Đảng
Một thời Trường Sơn xông pha lửa đạn
Bôn ba dày dạn đường đời
Anh vẫn nhớ mãi bên bờ khe Ni ngày vào Đảng!

Dẫu truân chuyên lận đận nhọc nhằn
Sống nhân hậu nên đời có hậu
Sống thủy chung chồng vợ bạn bè
Chặng cuối con đường… hoa trái xum xuê!

Con Út anh lại theo nghề anh đó
Lại mở đường kết nối quá khứ với tương lai
Đường cháu con rộng dài
Anh cười, thời thế vậy, sống được là vui là sướng!

Nếu có dịp trở lại khe Ni anh nhỉ?
Thăm con đường thấm màu bạn bè chảy đỏ Trường Sơn
Thời gian qua phủ xanh đất trời rừng núi
Dòng khe Ni xanh kia trong mãi tự nguồn!

                                                   30/9/2015
                                                  HỒ BÁ THÂM

tin tức liên quan