Mưa trên thành phố Cao nguyên - Ký ức của Thành Long

Ngày đăng: 08:00 29/04/2016 Lượt xem: 415

Lời tác giả:

Buôn Mê Thuột giải phóng. Sư đoàn 471 được lệnh di chuyển đại bản doanh vào Buôn Mê Thuột. Thành phố sau cuộc chiến đấu với quân ngụy, buộc chúng phải rút chạy, ngồn ngang trăm bề. Buối chiều ngày 31/3/1975, một cơn mưa đầu mùa đã trút xuống thành phố Cao nguyên sau bao tháng mùa khô. Mưa rất to gần 2 giờ liền. Cơn mưa vô cùng có ý nghĩa. Nó như giải cơn khát suốt bao tháng mùa khô và ý nghĩa hơn nữa là Trời như cùng với người rửa lau Thành phố những gì ngổn ngang, rác rưởi, xú uế sau chiến tranh...Dường như chiều lòng người.

Vậy mà bây giờ đã cuối tháng 4 mà Buôn Mê Thuột  và Tây Nguyên vẫn chưa có mưa! Thời tiết này khiến tôi càng nhớ đến trận mưa lịch sử đầu tiên sau khi giải phóng Buôn Mê Thuột năm 1975.

Xin gửi tặng các đồng chí và bạn đọc bài thơ mà tôi kịp ghi ngay sau cơn mưa chiều 31/3/1975 ngày ấy.

                 PHẠM THÀNH LONG

MƯA TRÊN THÀNH PHỐ CAO NGUYÊN

Thả sức, gió tung hoành bốn phía

Đất đỏ bay lên mù mịt đất trời

Cây phương vỹ lá rũ chơi vơi

Hàng phi lao vặn mình rít lên ghê rợn

Trời tối dần. Gió càng thổi to hơn

Bỗng gió lặng. Trời đổ mưa xối xả

Kẻ vào không gian những đường trắng xóa

Gõ vào mái tôn ầm ầm rối loạn

Xới vào đất sục ngàu bọt trắng

Mưa rơi! Mưa rơi! Mưa rơi!

Trận mưa đầu tiên khi mặt đất, bầu trời

Khi cuộc sống lại bình yên cuộc sống

Thành phố Cao nguyên lồng lộng cờ Giải phóng

Cùng với người quét đi tất cả

Mưa rửa lau thành phố chúng ta!

       Buôn Mê Thuột, ngày 31-3-1975.

 

tin tức liên quan