Kỷ niệm nhỏ không quên với Đại tướng – Phó thủ tướng Võ Nguyên Giáp

Ngày đăng: 02:33 25/08/2016 Lượt xem: 592

 

Kỷ niệm nhỏ không quên với Đại tướng – Phó thủ tướng Võ Nguyên Giáp

 

                                                           Nguồn:Báo Điện tử Ngày Nay

 

Chúng ta ai cũng biết đại tướng Võ Nguyên Giáp với những chiến công trong quân sự, nhưng ít người biết ông từng là Phó Thủ tướng phụ trách khoa học những năm sau chiến tranh. Xin ghi lại một kỷ niệm của tiến sĩ Nguyễn Công Ngữ với Đại tướng trong giai đoạn khó khăn này.

 

Dai tuong 01-3

 

Năm 1978, tôi là cán bộ của Viện Nghiên cứu thực phẩm (Bộ lương thực thực phẩm), thuộc phòng đường 1 (chế biến thực phẩm). Tôi được giao nhiệm vụ nghiên cứu chế biến hoa màu thành các sản phẩm lương thực mà cụ thể là thành mì sợi. Thời kỳ này vừa mới sau chiến tranh nên cả nước rất thiếu và khan hiếm lương thực thực phẩm. Ngành nông nghiệp được giao trọng trách làm sao bằng khoa học kỹ thuật đáp ứng được nhu cầu thực phẩm cho nhân dân. Một số cơ sở chế biến sợi hoa màu đang được nghiên cứu và xây dựng tại Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Đông Anh,.v.v. Tôi tham gia trực tiếp chế biến sợi hoa màu tại Liễu Sơn thuộc tỉnh Vĩnh Phú. Kết quả khả quan đã tạo ra được sợi mì: trong đó có 50% bột sắn và 50 % bột ngô. Đặc biệt trong quá trình chế biến tại Liễu Sơn đã sáng tạo ra phương pháp chế biến mì sợi bằng hạt bo bo (tiểu mạch), nhằm giải quyết vấn đề ATTP khó tiêu hóa, dễ gây ra các bệnh đường ruột. Cũng năm đó, có hội nghị khoa học kĩ thuật toàn quốc lần thứ 2. Trong đó có giải quyết vấn đề phát triển lương thực thông qua các biện pháp khoa học để có thể biến hoa màu thành lương thực. Chủ trì hội nghị lúc đó là Phó thủ tướng Võ Nguyên Giáp. Thời kì này Đại tướng được  Bộ chính trị giao nhiệm vụ làm Phó thủ tướng phụ trách khoa học công nghiệp. Tôi nhận được giấy mời họp của văn phòng Thủ tướng kèm theo yêu cầu phát biểu ý kiến riêng về chế biến và bảo quản lương thực, thực phẩm. Ý kiến yêu cầu phải gửi về văn phòng Thủ tướng trước ngày 25/3/1978. Hội nghị khoa học kĩ thuật toàn quốc lần 2 được Phó thủ tướng Võ Nguyên Giáp chủ trì theo sự phân công của Bộ chính trị. Sau khi nhận được giấy mời với tư cách là cán bộ tôi báo cáo lại đơn vị chủ quản và giám đốc viện đã đồng ý sắp xếp cho đi họp. Hai ngày sau Viện trưởng thông báo: Không cần thiết phải đi họp nhưng phát biểu ý kiến bằng văn bản và gửi lên văn phòng Thủ tướng. Khi văn bản gửi lên văn phòng Thủ tướng đồng chí Nguyễn Văn Hưởng phó chủ nhiệm văn phòng 10 thông báo: Đại tướng Võ Nguyên Giáp có xem những ý kiến đề xuất và tâm đắc với những điều tác giả viết. Đại tướng nhấn mạnh nên động viên khai thác lực lượng nông dân miền Bắc sẵn sàng bán hoa màu lương thực cho nhà nước theo giá quy định nhưng nhà nước phải có chế độ ưu tiên ngược lại như: cấp phát  sách vở, quần áo, nhu yếu phẩm,….(không nên chỉ khai thác lòng yêu nước của nông dân mà còn phải có bồi dưỡng vật chất). Tôi báo cáo với văn phòng Phủ thủ tướng đại diện lúc đó là đồng chí Vũ Tuân là Viện không cho đi. Đồng chí Vũ Tuân nói: cứ đi họp rồi về báo cáo sau.

 

 

Tôi đang đi học được nửa chừng thì có lệnh triệu tập về họp thi đua ở Viện (vì lúc đó tôi là phụ trách thi đua ở Viện). Nhưng khi về Viện  thì không có cuộc họp dó nên tôi lại quay lại Hội nghị khoa học. Ở đây tôi đã được nghe Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong phần kết luận đã nhấn mạnh: Các cấp lãnh đạo cơ quan khoa học phải thường xuyên lắng nghe các nhà khoa học, không trù dập các nhà khoa học, khi có những bất đồng thì phải trao đổi,….

 

Kết thúc hội nghị khoa học, tôi trở về Viện và nhận được yêu cầu phải làm bản kiểm điểm vì đã tự ý đi họp. Tôi viết 2 bản kiểm điểm: 1 nộp cho Viện, bản thứ 2 tôi nộp cho đồng chí Vũ Tuân và nói vì đi dự Hội nghị khoa học mà phải làm bản kiểm điểm. Đồng chí Vũ Tuân đọc xong hứa sẽ báo cáo lên phó thủ tướng Võ Nguyên Giáp là người phụ trách trực tiếp Hội nghị khoa học này. Hôm sau tôi được đồng chí Vũ Tuân gọi điện thoại nói là đã báo cáo lại với Võ Đại tướng và ông tỏ ra rất bực mình. Đại tướng yêu cầu phải làm rõ sự việc và thậm chí có thể khiển trách cán bộ lãnh đạo của Viện nếu cần. Ba hôm sau thì tôi được tin lãnh đạo của Viện bị cách chức và vụ việc đưa tôi ra làm kiểm điểm cũng chấm dứt….

 

Sau này, sợi chế biến từ bo bo đã có nhiều thành công đáng kể. Đã được Bộ lương thực thực phẩm chỉ đạo đưa vào chế biến phục vụ cho các cháu ở các trường mẫu giáo để tránh các bệnh về đường ruột. Và được sử dụng ở nhiều nơi miền Bắc như Thanh Hóa, Vĩnh Phú, Hà Nội,…Cũng trong thời gian theo dõi chỉ đạo xây dựng Cụm chế biến tôi đã thực hiện được sáng kiến biến hạt (tiểu mạch) thành sợi và đã giải quyết được vấn đề ăn hạt mỳ gây ra bệnh táo bón và kiết lỵ cho trẻ mẫu giáo. Nhờ đó đã giải quyết được việc tăng thực phẩm một cách tốt hơn.

 

Gần 40 năm trôi qua, tôi vẫn giữ nguyên tờ giấy mời họp có tên Võ Đại tướng để kỷ niệm về ông năm đó. Một nhân cách trong sáng và hết lòng vì sự nghiệp chung. Tết này, nhớ đến ông – Người đã vĩnh viễn trở về yên nghỉ ở Vũng Chùa quê hương. Trong cảnh một mùa xuân sắp về với Quảng Bình, cả đất trời chìm trong hương sắc của năm mới đang đến gần, tôi xin phép thắp lên mộ ông những nén tâm nhang chân thành trước người anh hùng dân tộc. Xin chúc ông yên nghỉ và đem lại bình yên cho những mùa xuân của dân tộc.

tin tức liên quan