Tôi đã khóc khi nhìn chiếc áo cũ của Đại tướng

Ngày đăng: 10:36 25/08/2016 Lượt xem: 433

Nhân kỷ niệm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp 25-8-2016

TÔI ĐÃ KHÓC KHI NHÌN CHIẾC ÁO CŨ CỦA ĐẠI TƯỚNG

Cuối năm 1993, chuẩn bị kỷ niệm 40 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ vĩ đại, Báo Thiếu niên Tiền phong đã chủ động phối hợp với Hội Đồng Đội Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Thanh niên Quân đội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức một cuộc thi lớn. Đó là cuộc thi tìm hiểu về lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ cho các em thiếu niên, học sinh cả nước. Thông qua cuộc thi, các cơ quan tổ chức muốn giáo dục các em tự hào về chiến thắng vĩ đại của dân tộc, yêu quý và học tập noi gương anh Bộ đội Cụ Hồ...

Lễ phát động cuộc thi được tổ chức trang trọng, hoành tráng tại Bảo tàng Quân đội. Chúng tôi đã tổ chức hàng chục cuộc thi quốc gia dành cho thế hệ trẻ, nhưng chưa có cuộc thi nào có đông các đồng chí Lãnh đạo cao cấp của Đảng - Nhà nước tới dự như cuộc thi này: Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Nhà thơ Tố Hữu, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, Ủy viên TƯ. Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Trần Văn Quang, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên TƯ. Đảng, Bí thư Thứ nhất TƯ. Đoàn...

Gần một ngàn thiếu nhi, học sinh Thủ đô dự Lễ phát động cuộc thi đã vô cùng sung sướng khi được Đại tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp nói chuyện với các em. Sau khi tôi công bố Thể lệ cuộc thi, Đại tướng nói vui: "Khi nghe Ban Tổ chức công bố các câu hỏi, tôi cũng rất muốn dự thi cùng các cháu!". Nghe Đại tướng nói, các em và các Đại biểu vỗ tay rầm trời! Đặc biệt khi nghe Đại tướng thông báo: Những cháu đoạt giải cao của cuộc thi này sẽ được tôi mời đến nhà để khen thưởng ngoài giải của Ban Tổ chức nhé! Chính Đại tướng còn chủ động mời nhà thơ Tố Hữu phát biểu với các cháu. Đại tướng nói: Bây giờ mời các cháu nghe tác giả bài thơ "Hoan hô chiến sĩ Điện Biên" nói chuyện nhé!. Lại những chàng vỗ tay không ngớt...

Tác giả vinh dự được nói chuyện với Đại tướng.

 

Kết thúc buổi Lễ, tôi đến gần thưa chuyện với Đại tướng. Tôi nói: Thưa Đại tướng, khi kết thúc cuộc thi, rất mong Đại tướng có Thư khen các cháu tham gia cuộc thi này, nhất là các cháu đoạt giải ạ! Đại tướng cười rất tươi nói: Ban Tổ chức chỉ thị như thế, tôi phải chấp hành thôi! Tôi không ngờ vị Đại tướng huyền thoại lại vui và dí dỏm như thế! Lúc này, tôi mời kịp quan sát Đại tướng. Ông mặc bộ quần áo dạ nâu của quân đội thời bao cấp. Bộ quần áo này chắc Đại tướng mặc rất lâu rồi nên nhìn đã bạc màu lắm. Chợt tôi nghẹn lại, nước mắt trào ra vì xúc động khi nhìn thấy cái cổ áo của Đại tướng đã sờn. Những sợi vải lua tua trên nếp gấp của cổ áo. Trời! Sao Đại tướng lại mặc bộ quần áo cũ như vậy? Chả lẽ Đại tướng không có bộ quần áo nào mới hơn bộ này ư ? Sau buổi Lễ, tôi tìm gặp anh Hải, một Thư ký Văn phòng của Đại tướng để hỏi về bộ quần áo cũ mà Đại tướng mặc hôm nay.

- Sao các anh để Đại tướng mặc bộ quần áo cũ thế? Tôi hỏi anh Hải.

- Đại tướng có còn bộ nào mới hơn đâu anh. Lâu lắm rồi, Đại tướng có được cấp phát quân trang đâu. Cụ toàn dùng quân phục từ lúc còn làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng anh ạ...

Tôi biết, Đại tướng ra công tác ngoài dân sự từ năm 1980. Nhưng là Đại tướng, chả lẽ quân đội không trang bị cho Cụ? Tôi tự hỏi rồi cũng tự trả lời vì biết suốt thời gian dài vừa qua, Đại tướng đã trải qua một thời kỳ gian khó với nhiều thăng trầm...

Vĩ đại thay, giữa "phong ba" của cuộc đời, Đại tướng vẫn lạc quan, vẫn dành trọn niềm tin yêu vào Bác Hồ và vào Đảng. Bộ quân phục sờn cũ hôm nay càng làm cho Đại tướng sáng rực một nhân cách vĩ đại!

     Phạm Thành Long (Khoa Lương)

 

 

 

 

 

 

 

tin tức liên quan