" Ký ức Trường Sơn" - Hoàng Khánh Toàn - Nghệ An

Ngày đăng: 04:18 21/12/2016 Lượt xem: 518

 

                                                   

KÝ ỨC TRƯỜNG SƠN

KỂ LẠI NHỮNG TRẬN ĐÁNH ĐỂ BẢO VỆ TUYẾN ĐƯỜNG

TÂY TRƯỜNG SƠN

 

 

    Là người chiến sỹ đã từng đi chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên chiến trường Quảng Trị (Đông Trường Sơn) và Savannakhẹt, Saravan (Tây Trường Sơn) từ tháng 3 năm 1972, nhiều lần chịu đựng bom đạn của địch và cận kề những hy sinh mất mát, tôi xin ghi lại những ký ức nhớ mãi về tuổi trẻ và cuộc đời người lính, nhất là những trận đánh địch nống ra trên tuyến vận chuyển của đường Tây Trường Sơn.

    Đơn vị bộ binh Lam Sơn thuộc F 473 đang ở địa bàn khu vực Lao Bảo Quảng Trị, khi nghe được thông báo đêm 18 tháng 12 năm 1972 đế quốc Mỹ tập trung các loại máy bay trong đó có B52 ném bom ở Thủ đô Hà Nội, mọi người đều dấy lên lòng căm thù gấp bội, đồng thời  địch cho quân nống ra dọc đường 9 ở Động Hến, Phà Lan, Mường Phìn, Tà Khống, SavanNakhẹt nhằm cắt đứt tuyến vận chuyển phía Tây Trường Sơn gây khó khăn cho ta trong việc tiếp tế vũ khí, lương thực cho chiến trường Tây nguyên và miền Đông Nam bộ trong mùa khô 1973.

      Do tình hình địch nống quân ra nên Bộ tư  lệnh Bộ đội Trường Sơn quyết định điều động Trung đoàn 49 do Anh Trần Yên Thế làm Trung đoàn trưởng, Tiểu đoàn 23 do anh Nguyễn Tây Hồ Đại úy làm quyền Tiểu đoàn trưởng ( Hiện anh Hồ nghỉ hưu ở Thành phố Nam Định), Anh Nâng là Tiểu đoàn phó, Anh Bản là Tham mưu Tiểu đoàn. Trung đoàn 49 thuộc  Bộ tư lệnh Bộ đội Trường Sơn phối hợp với anh em Bộ binh Sư đoàn 968 đánh địch nống ra...

      Tôi được biên chế ở Đại đội bộ binh Lam Sơn thuộc Tiểu đoàn 23, Đại đội  do Anh Lương văn Nhèng (Lạng sơn) Trung úy làm Đại đội trưởng. Đại đội bộ binh Lam Sơn có 25 cán bộ, chiến sỹ tách ra từ Đại đội Lam Sơn - F473 và được lệnh lên đường gồm: Anh Bùi đình Sen quê Thái bình là Trung đội trưởng, Anh Nguyễn văn Chung quê Nam định là là Trung đội trưởng, Anh Trần văn Ngôn quê ở Cẩm phả - Quảng ninh là Trung đội phó kiêm quân y, Cán bộ Tiểu đội có Anh Lê bá Tư, Nguyễn văn Năng quê Từ Liêm Hà nội, Nguyễn văn Hiển quê Nam Định, Nguyễn văn Vĩnh quê Thạch Hà - Hà Tĩnh cùng một số anh em là Tiểu đội phó, chiến sỹ. Đợt biên chế đi chiến đấu lần này quê ở Hưng Nguyên Nghệ An có 15 anh em, trong đó xã Hưng Lĩnh có tôi và Anh Ngô Bá Hùng (Đại tá nghỉ hưu ở Phường Trung Đô , TP: Vinh) anh Ngũ Văn Hường (Thượng úy nghỉ chế độ) tại quê nhà.

       Đúng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, sáng ngày 22 tháng 12 năm 1972 anh chị em toàn đơn vị đại đội Lam sơn - F473 tập trung chia tay chúng tôi lên đường đi chiến đấu.Trước khi đi hành quân tạm biệt đơn vị cũ anh Ngô bá Hùng thay mặt anh em lên đường đọc 10 lời thề danh dự của Quân đội nhân dân Việt Nam và hứa quyết tâm ra đi giành chiến thắng trở về. Chúng tôi được các anh chị em người mang ba lô người mang vác súng tiễn chân từ đơn vị đến nơi tập kết bên một con suối nhỏ cạnh đường 9 ở Lao bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị. Tất cả đều rưng rưng nước mắt, lưu luyến  mãi đến gần tối thì anh em mới chịu trở về đơn vị. Tình cảm cùng sống, cùng chiến đấu và phục vụ chiến đấu vất vả, gian khổ bên nhau gần 1 năm trời trên mảnh đất Quảng Trị ác liệt, nay người đi chiến đấu bên tây Trường Sơn, người ở lại Đông Trường Sơn, nhớ, thương,bịn rịn quá chừng. Đúng là : (Khổ đau nhiều nên yêu thương lắm)

       Tập kết tại đây chỉ có một ngày đêm, ngày hôm sau đơn vị nhận thêm anh em tân binh nhập ngũ tháng 8 và tháng 12 năm 1972 vào là quê ở Quỳnh Lưu Nghệ An và Tỉnh Hà Tây, Biên chế Đại đội có 3 Trung đội Bộ binh, 1 Trung đội hỏa lực. Ngày 25/12/01973 toàn đơn vị được cấp phát đầy đủ lương thực, vũ khí và nhận lệnh hành quân đi bộ khoảng 20 ngày từ Lao Bảo Quảng Trị đi qua các địa danh ác liệt suốt ngày bom đạn như Mường Nòng, Sê Pôn, Dốc Thơm, Bản Đông, Thà Khống, đèo Tha Mé, ngầm Sê Băng Hiên, đèo Phù Viêng, Mường Phìn...và được lệnh tập kết tại đây chuẩn bị đánh địch đang đóng tại bản Na En.Theo trinh sát báo về thì tại Bản này có khoảng 1 Đại đội địch mới nống ra cách đây 2 đến 3 ngày . Chiều ngày 24 tháng 1 năm 1973 mọi người hăm hở quyết tâm đánh thắng trận đầu trên đất bạn Lào. Sáng ngày 25 tháng 1/1973 toàn Đại đội đã được bổ sung trang bị vũ khí, lương khô, nước uống, cơm vắt hành quân vào bản, khoảng 1 giờ chiều thì phải vượt qua 1 bãi đá khá dài, trong lúc máy bay L19 và OV10 lượn vòng đi vòng lại thường xuyên, anh em ẩn trong rừng đến khoảng 3 giờ chiều lúc máy bay đi ra xa xa thì chúng tôi mang ngụy trang xếp hàng chạy để vượt, khi 3 Tiểu đội vượt qua được thì máy bay L19 bay vòng lại bắn pháo khói, máy bay phản lực F4 đến ném bom xuống khu vực bãi đá, máy bay C130 nó vòng đi vòng lại và bắn đạn 20 ly liên tục chung quanh chỗ chúng tôi, mọi người chọn các cây to rồi cứ chạy vòng quanh cây để tránh đạn máy bay,  các chiến sỹ chạy nhanh vào rừng hướng  gần lại Bản Na En hơn, còn 1 Tiểu đội của anh Ngũ văn Hường phải lùi lại phía ngoài bãi đá đến mờ tối mới vượt được, may mắn đơn vị không có ai bị thương.

 

 

tin tức liên quan