Những kỷ niệm khó quên về Đại tá Nguyễn Hữu Thảo – Nguyên Phó Chính ủy Trung đoàn Công binh 251

Ngày đăng: 05:46 10/08/2024 Lượt xem: 101
NHỮNG KỶ NIỆM KHÓ QUÊN VỀ ĐẠI TÁ NGUYỄN HỮU THẢO –
NGUYÊN PHÓ CHÍNH ỦY TRUNG ĐOÀN CÔNG BINH 251
 
          Chị Nguyễn Thị Tô Hà con gái cả của Phó Chính ủy Nguyễn Hữu Thảo từ thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên ra Hà Nội dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày Trung đoàn 98 Công binh mở đường cơ giới Trường Sơn (9/8/1964 – 9/8/2024). Nhân dịp này, ngày 6 tháng 8 năm 2024 tại 37 đường Hùng Vương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Ban liên lạc Trung đoàn Công binh Trường Sơn 251 đã mời chị dự buổi gặp mặt nghĩa tình tri ân người thủ trưởng kính mến của Trung đoàn Công binh 251 trực tiếp xây dựng sân bay quân sự Yên Bái và mở đường Trường Sơn huyền thoại.
          Tới dự buổi gặp mặt có một số đồng chí cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm việc với Phó Chính ủy. Đồng chí Nguyễn Chính, Nguyễn Xuân Lạng nguyên Trợ lí Ban Tham mưu, đồng chí Đặng Sơn cán bộ tổ chức thuộc Ban Chính trị cùng sinh hoạt tổ Đảng và Chi bộ với Thủ trưởng, đồng chí Phan Văn Dỵ, Đinh Thế Hùng, Nguyễn Quốc Thiện và Nguyễn Công Trọng ở cơ sở Tiểu đoàn…
          Anh em lúc bấy giờ đều trẻ, khỏe, mới tốt nghiệp ở Trường Sĩ quan Công binh, trường Đại học Bách khoa vào Bộ đội. Trung đoàn Công binh 251 là Trung đoàn xây dựng sân bay Quân sự, đòi hỏi nhiều cán bộ có trình độ kĩ thuật, như đồng chí Nguyễn Chính tốt nghiệp trường Sĩ quan Công binh khoa xe máy, đồng chí Nguyễn Xuân Lạng Kĩ sư xe máy, đồng chí Phan Văn Dị Kĩ sư xây dựng trường Đại học Bách Khoa. Những ngày mới thành lập Trung đoàn chưa có Chính ủy, có lúc Trung đoàn trưởng đi công tác nhiều ngày, Phó Chính ủy chỉ huy đơn vị vừa thi công xây dựng sân bay, vừa mở lớp đào tạo lái máy, các đồng chí cán bộ kĩ thuật là giáo viên lý thuyết và hướng dẫn thực hành. Phó Chính ủy sâu sát, phát hiện khả năng của từng cán bộ, các anh đều được kết nạp Đảng ở Trung đoàn, đến lúc nghỉ hưu nhiều đồng chí trở thành cán bộ cao cấp của Quân đội. Đến nay tuổi đời trên dưới 80 và trên 55 năm tuổi Đảng, luôn luôn nhớ những kỉ niệm khó quên của người Phó Chính ủy Trung đoàn thời kỳ xây dựng sân bay quân sự Yên Bái và những năm tháng ở Trường Sơn. Rất tiếc Trung đoàn giải thể sớm, một số cán bộ chiến sĩ về cùng với thủ trưởng ở Trung đoàn 98. Sau đó về làm Chủ nhiệm chính trị Sư đoàn 470. Dù ở đơn vị nào, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Công binh 251 vẫn nhớ đến Thủ trưởng làm công tác Chính trị, song cũng rất am hiểu chỉ huy quân sự. Năm 1976, Thủ trưởng bị tai biến, anh Lạng kể: Vào thăm Thủ trưởng ở Nha Trang, khi nhìn thấy Thủ trưởng gọi tên ngay. Đến năm 2011 Thủ trưởng về thế giới người hiền... Năm 2020, vợ chồng anh Đặng Sơn đã vào thắp hương cho hai bác ở Nha Trang.
          Buổi gặp mặt thời gian không dài, chị Nguyễn Thị Tô Hà vô cùng xúc động cảm ơn các anh kể những kỉ niệm về người cha kính mến của mình.
          Gần 50 năm từ ngày chia tay thủ trưởng, những đồng đội của Trung đoàn 251 vẫn không quên tấm gương mẫu mực, ân tình, bồi dưỡng thế hệ trẻ đã trưởng thành. Chị Tô Hà nguyên là Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Yên, hiện nay là Phó chủ tịch Thường trực Hội Trường Sơn tỉnh Phú Yên đã bước vào tuổi 70. Thật đúng là: “Lớp cha trước, lớp con sau/ Đã thành đồng chí, nên câu quân hành”.

 
Trong ảnh: Chị Nguyễn Thị Tô Hà con gái cả của Phó Chính ủy Nguyễn Hữu Thảo
(đứng thứ 5 trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn Ban LL Trung đoàn Công binh 251
 
Đặng Sơn – Cơ quan TW Hội

tin tức liên quan