“Người lính Sư đoàn 968 và những năm tháng không quên trên đất bạn Lào” – Ký ức một thời Trường Sơn của Vũ Phong.
“Người lính Sư đoàn 968 và những năm tháng không quên trên đất bạn Lào” - Ký ức một thời Trường Sơn của Vũ Phong.
NGƯỜI LÍNH SƯ ĐOÀN 968 VÀ NHỮNG THÁNG NĂM
KHÔNG QUÊN TRÊN ĐẤT BẠN LÀO
Vũ Phong
Từ lời giới thiệu của những đồng đội cũ về một "người lính cụ Hồ" tận tụy sau chiến tranh, tôi tìm gặp ông Nguyễn Quốc Lập - nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968. Ông là một trong những cán bộ có thành tích xuất sắc trong chiến đấu tiễu phỉ và giữ vững an ninh tại chiến trường Nam và Trung Lào sau năm 1975.
Hơn 40 năm đã trôi qua, nhưng trong tâm trí người cựu chiến binh ấy, những dòng hồi ức về một giai đoạn lịch sử hào hùng vẫn vẹn nguyên. Đó là thời kỳ hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ tình nguyện Việt Nam đã đem hết sức lực, máu xương để giúp nước bạn giành độc lập và bồi đắp tình cảm hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào.
Ông Nguyễn Quốc Lập sinh năm 1954, quê tại tổ dân phố Đạo Tú, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Tháng 4/1974, ông nhập ngũ và đến tháng 8 cùng năm, ông sang Lào biên chế vào Sư đoàn bộ binh 968. Cuối năm 1974, đơn vị ông hành quân về miền Nam, trực tiếp tham gia chiến dịch giải phóng, thống nhất đất nước 30/4/1975.

Ảnh: Chân dung CCB Nguyễn Quốc Lập
Sau ngày đại thắng, đơn vị ông tiếp tục lên Tây Nguyên thực hiện nhiệm vụ truy quét tàn dư FULRO. Đến tháng 12/1977, khi tình hình an ninh tại Tây Nguyên đã ổn định, ông cùng đơn vị nhận nhiệm vụ trở lại chiến trường Lào lần thứ hai. Đây cũng là khởi đầu cho chặng đường hơn 10 năm (1977 - 1988) làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.
Sau khi hoàn thành khóa đào tạo tại Trường Quân chính Binh đoàn 678 (Bá Thước, Thanh Hóa), ông trở lại Sư đoàn, kinh qua các chức vụ từ Đại đội trưởng rồi Tiểu đoàn phó, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 5. Tháng 3/1983, đơn vị ông nhận nhiệm vụ đặc biệt tại xã Phơi Khao, huyện Song Khôn, tỉnh Savannakhet - vùng trọng điểm thường xuyên bị các toán phỉ và lực lượng phản cách mạng từ biên giới xâm nhập phá rối. Nhiệm vụ của ông và đồng đội lúc bấy giờ vô cùng gian khổ: Vừa trực tiếp chiến đấu trấn áp kẻ địch, vừa kiên trì tuyên truyền, vận dụng công tác dân vận để xây dựng lực lượng vũ trang địa phương và củng cố chính quyền cách mạng từ thôn, bản.
Dù đối mặt với vô vàn khó khăn do bất đồng ngôn ngữ, phong tục tập quán và sự chống phá tinh vi của kẻ địch, nhưng bằng tấm lòng chân thành và kỷ luật thép của quân đội, ông cùng đơn vị đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân nước bạn Lào...
Rời xa khói lửa chiến trường, trở về với cuộc sống đời thường tại quê hương Thuận Thành (Bắc Ninh), người Tiểu đoàn trưởng năm xưa nay mái đầu bạc trắng, nhưng ánh mắt vẫn tinh anh mỗi khi nhắc về những năm tháng trên đất bạn. Với ông, những tấm Huân chương, Huy chương cao quý mà Nhà nước Việt Nam và Lào trao tặng không chỉ là vinh dự cá nhân, mà là minh chứng cho một thời hoa lửa của cả một thế hệ.
Giờ đây, trong những buổi sinh hoạt hội Cựu chiến binh hay những dịp kể chuyện cho con cháu thanh thiếu niên, ông Lập vẫn luôn nhắc nhở thế hệ trẻ về giá trị của hòa bình và tình hữu nghị vĩ đại Việt - Lào. Những kỷ niệm về bát cơm sẻ nửa, những lần cùng dân bản Phơi Khao dựng xây chính quyền vẫn mãi là hành trang quý giá nhất trong cuộc đời người lính tình nguyện. Ông bảo: 'Giúp bạn cũng chính là tự giúp mình, tình nghĩa ấy sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long, mãi bền vững như dãy Trường Sơn hùng vĩ'."
Hơn 40 năm trôi qua, gác lại súng gươm, ông Nguyễn Quốc Lập trở về đóng góp sức mình xây dựng quê hương Kinh Bắc. Dù ở cương vị nào, ông vẫn giữ vững phẩm chất cao đẹp của 'Bộ đội Cụ Hồ', sống giản dị, gương mẫu và trách nhiệm với cộng đồng. Cuộc đời và những chiến công thầm lặng của ông tại chiến trường Nam, Trung Lào đã góp phần tô thắm thêm trang sử vàng của Sư đoàn 968 anh hùng. Những dòng hồi ức của ông không chỉ là câu chuyện của một cá nhân, mà là biểu tượng sống động cho tinh thần quốc tế vô tư, trong sáng, bồi đắp thêm mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững” giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào anh em./.
Tác giả: Vũ Phong
Hội viên VHNT Trường Sơn tại Bắc Ninh