Bác sỹ - CCB Trường Sơn Nguyễn Chiến - Người thầy thuốc thương binh được dân tin yêu - Ký sự: Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 09:30 27/06/2026 Lượt xem: 15
 
BÁC SỸ - CỰU CHIẾN SỸ TRƯỜNG SƠN NGUYỄN CHIẾN
NGƯỜI THẦY THUỐC THƯƠNG BINH ĐƯỢC DÂN TIN YÊU
                                                                      
                                                                                       
Ký sư: Hoàng Văn Kính  

                             
                                                          
        Biết ông rất bận vừa trực tiếp thăm khám, chấn trị tại cơ sở I phòng khám y học dân tộc ở khu phố Viềng, phường Đồng Nguyên, Thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh, vừa chỉ đạo phòng khám đa khoa cơ sở II ở cách đó không xa nên phải hẹn trước, mặc dù vậy cũng phải chờ cả tuần CCB Chiến sỹ Trường Sơn - Lương y Nguyễn Chiến mới bố trí được thời gian tiếp chuyện. Thấy tôi cứ ngắm mãi bức ảnh phóng to treo trang trọng trong phòng khám, bên cạnh đó là 4 tấm bằng khen (3 của UBND tỉnh Bắc Ninh, 1 của Bộ Thương binh-Xã hội), ông giới thiệu: Bức ảnh chụp lúc được Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Bằng khen tại Hội nghị Người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐND và 75 năm ngày TBLS.
       Sinh năm 1946 Tại phố Viềng (Khu phố Vĩnh Kiều 2), phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Tháng 2 năm 1965 nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc, chàng trai trẻ Nguyễn Chiến đã viết đơn tình nguyện đi bộ đội và được tuyển đi học lớp y tá 6 tháng. Nhờ thành tích học tập xuất sắc ông được đặc cách vào học trường Trung cấp quân y Tổng cục Hậu cần. Tốt nghiệp ra trường ông được điều động bổ xung vào chiến trường làm quân y tiền phương ở đội phẫu mặt trận B70 Nam Lào. Năm 1972 ông tham gia đội phẫu thuật 3 thuộc cụm 3 mặt trận Quảng Trị. Ở đây đội phẫu của ông bị trúng chất độc da cam Đio-xin, riêng ông bị tắc thở phải mở khí quản 7 ngày liền. Trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị đội phẫu thuật 3 bị trúng pháo của địch, ông bị thương nặng do mảnh pháo văng vào đầu. Với thành tích xuất sắc trong chiến đấu ông được tặng thưởng một Huân chương Chiến công hạng Nhì, kỉ niệm chương Chiến sỹ bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị. Năm 1977 ông được ra quân với chế độ bệnh binh 81%.
         Rời quân ngũ trở về quê hương với bộn bề khó khăn, thiếu thốn chồng chất, bệnh tật hoành hành ở thời điểm còn đang bao cấp cả tình Hà Bắc chưa có phòng khám tư. Mỗi lần bị những cơn đau do vết thương cũ tái phát cả nhà lại cuống cuồng lo đưa ông đi bệnh viện tỉnh bằng chiếc xe đạp cà tàng, nhiều lần phải chứng kiến cảnh đồng đội, bà con lối xóm phải dùng cáng khiêng người nhà đi cấp cứu ở bệnh viện tỉnh xa gần 30 km ông không đành lòng. Với phẩm chất “ Bộ đội Cụ Hồ”, bằng những kiến thức đã được đào tạo cơ bản, chuyên môn tay nghề đã được thử thách ở chiến trường ông bàn với vợ rồi quyết định mở phòng khám tư. Trước vô vàn khó khăn từ việc xin giấy phép, điều kiện tài chính kinh tế, mặt bằng mở phòng khám, trang thiết bị y tế, thuốc men…Số người ủng hộ thì ít, bàn ra thì nhiều. Điều họ lo lắng và thiếu niềm tin nhất là sức khỏe của ông không bảo đảm, trong người ủ nhiều bệnh tật, vết thương hay bị tái phát, đi vay đi mượn đầu tư vào đấy rồi làm không được dẫn đến phá sản thì lấy gì mà trả. Phải mất nhiều ngày đêm phân tích, thuyết phục cuối cùng mọi người trong gia đình mới nghe ra.
        Khởi nghiệp từ con số không, ông quyết định mở phòng khám tại nhà với diện tích khoảng 100 m2 vừa để thăm khám bệnh, kê đặt các trang thiết bị y tế vừa để chữa bệnh. Gom nhặt vốn liếng trong nhà được khoảng 40 triệu đồng, vay anh em họ hàng được 20 triệu, Hội Nông dân cho vay 12 triệu, Hội CCB tỉnh, đồng đội chiến sỹ Trường Sơn cho vay 40 triệu. Tất cả ông dồn lại nghe ai mách ở đâu có thiết bị y tế cũ, thải loại dù có xa mấy ông cũng tìm đến. Có chuyến đi thành công nhưng cũng có chuyến phải về tay không vì thiết bị quá lạc hậu hoặc giá cả quá cao. Mặc dù những thiết bị y tế mua được như máy XQ, máy xét nghiệm và một số máy điện châm đã cũ nhưng là tài sản ban đầu để tạo niềm tin và khảng định sự lựa chọn đúng đắn của mình.
        Quy mô diện tích phòng khám tuy nhỏ, các trang thiết bị còn sơ khai nhưng nhờ thái độ tận tình, điều trị có kết quả, giá cả lại phải chăng nên anh em đồng đội, bà con gần xa đến khám chữa ngày càng đông ông phải tuyển thêm y bác sỹ, nhân viên y tế có tay nghề hầu hết là con em các gia đình chính sách, thương bệnh binh. Ngoài nuôi ăn, tiền lương chi trả hàng tháng được trả cao gấp rưỡi các bệnh viện công, ngày lễ ngày tết, ngày sinh nhật ông đều có quà mừng.
        Giai đoạn đầu phòng khám tập trung điều trị Tây y. Sau hơn một năm đi vào hoạt động, ông nhận thấy bà con đến thăm khám và chữa trị chủ yếu là người lớn tuổi, người nghèo, các cựu chiến binh, gia đình chính sách  điều kiện kinh tế và hoàn cảnh rất khó khăn không có điều kiện chạy chữa tây y nên ông quyết định mở thêm phòng khám đông y để đỡ gánh nặng cho người bệnh. Với kiến thức y khoa cơ bản đã được đào tạo, ông tự tin đi sâu thêm tìm hiểu phương pháp và kinh nghiệm chẩn trị đông y qua sách báo, đi học hỏi những lương y có tiếng ở các tỉnh lân cận, đi sâu luyện sức ngón tay, luyện vê kim và góc độ châm kim. Chỉ 6 tháng sau ông đã làm chủ được nhiều phác đồ điều trị trị các loại bệnh: đau đầu mất ngủ; hội chứng tiền đình; thiểu năng toàn hoàn não; stress; phục hồi chức năng cho người bại liệt; đau thần kinh liên sườn; đau thần kinh tọa. Có nhiều căn bệnh tỷ lệ khỏi rất cao như bệnh Liệt ngoại biên số 7 khỏi 90%; cấy chỉ hen suyễn khỏi từ 70 đến 80%.
        Trước nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng đông, đòi hỏi chất lượng ngày càng cao, năm 1994, sau khi con trai cả Nguyễn Toàn Thắng tốt nghiệp Đại học y Hà Nội với tấm bằng bác sỹ chuyên khoa nội, ông quyết định mở phòng khám cơ sở II giao cho con trai quản lí. Với diện tích 400m2, huy động mọi vốn liếng trong nhà, vay thêm ngân hàng 400 triệu đồng đầu tư mua sắm các thiết bị y tế hiện đại: máy siêu âm mầu 4 chiều, máy X. Quang kĩ thuật số, máy xét nghiệm sinh hóa huyết tự động, máy nội soi dạ dầy, tai mũi họng; thiết bị điện tim, các thiết bị châm cứu, giường chiếu đệm... rồi ông tìm, tuyển thêm những y, bác sỹ có tâm, có tay nghề giỏi tăng cường cho chuyên môn, ngoài ra hàng tháng các y bác sỹ, y tá của cơ sở đều được bồi dưỡng chuyên sâu để thích ứng với các thiết bị mới nâng cao chất lượng khám, điều trị và chăm sóc bệnh nhân.
        “Tất cả vì người bệnh”, đó là tôn chỉ hoạt động của Phòng khám Đa khoa và Phòng khám Chẩn trị y học dân tộc phố Viềng. Bằng cái tâm sáng và đôi bàn tay vàng, hơn 30 năm trong nghề lương y Nguyễn Chiến đã chữa bệnh cho cả ngàn người, trong đó hàng trăm người có hoàn cảnh khó khăn được miễn phí hoàn toàn. Như bà: Trần Thị Khanh sinh năm 1975 nhà ở khu phố Vĩnh Kiều 2, phường Đồng Nguyên, Từ Sơn bị liệt thần kinh số 7 kéo dài đã đã được chữa trị khỏi hẳn, 30 năm không tái phát; ông: Nguyễn Đắc Thơm sinh năm 1963 tham gia dân quân bắt bọn trộm chó bị chúng chém gần lìa bàn tay trái được cấp cứu kịp thời, giữ lại được bàn tay và rất nhiều những trường hợp cảm động khác; ông Ngô Xuân Thu ở phường Châu Khê (thị xã Từ Sơn) chia sẻ: “Từ nhiều năm nay gia đình tôi trở thành bệnh nhân quen thuộc của cơ sở, bác sỹ Chiến cũng như các y, bác sỹ ở đây làm việc nhiệt tình, trách nhiệm lắm, mọi người đều cảm nhận yên tâm mỗi khi đến đây khám và điều trị”. Được nhân dân tín nhiệm, đánh giá cao về tinh thần lao động, trình độ chuyên môn và lòng nhân ái của các y bác sĩ, bệnh nhân trong tỉnh và các khu vực lân cận, đến cơ sở thăm khám, điều trị ngày càng đông. Với phương châm “Lương y như từ mẫu”, lương y Nguyễn Chiến đã truyền cảm hứng: Tất cả cho người bệnh, hết lòng vì người bệnh cho đội ngũ các y, bác sĩ và nhân viên trong đơn vị, nhờ đó họ đã không ngừng vươn lên tiếp cận được sự phát triển của y học hiện đại, học hỏi, tu dưỡng và trau dồi cả về nghiệp vụ chuyên môn và y đức trong quá trình hành nghề. Ông chiến bảo:“Tôi luôn tâm niệm, và thường xuyên nhắc nhở các y, bác sỹ trong Phòng khám, dù người dân chỉ đến để đo huyết áp hay khám bệnh thông thường, mình cũng phải phục vụ sao cho tận tình, chu đáo với chất lượng tốt nhất. Đừng vì lợi ích kinh tế trước mắt mà đánh mất y đức của người thầy thuốc, làm mất niềm tin của bệnh nhân”.
        Là người lính, một thương binh nặng đã từng chiến đấu vào sinh ra tử tại chiến trường Quảng Trị và tận mắt chứng kiến đồng đội, đồng chí của mình hy sinh, hơn ai hết ông thấu hiểu rõ những mất mát đau thương và di chứng do chiến tranh để lại, ông thường tâm sự với đồng đội và mọi người: “Tôi ước nguyện mình có thêm nhiều sức khỏe để phục vụ được nhiều người bệnh nhân, giúp đỡ được nhiều đồng đội thương tật có hoàn cảnh khó khăn”. Quả vậy, phòng khám của ông mở ra từ lâu đã trở thành địa chỉ tin cậy của các thương bệnh binh, gia đình người có công.
        Là công dân gương mẫu của địa phương ông nguyễn Chiến còn là hội viên tích cực của Hội CCB, Hội Trường Sơn thành phố Từ Sơn. Bằng tình cảm chân thành của người lính. CCB, chiến sỹ Trường Sơn – Lương y Nguyễn Chiến luôn được mọi người và đồng đội yêu mến trân quý. Ông luôn là nhân tố tích cực, tấm gương sáng, lan tỏa, đi đầu trong các phong trào ở địa phương. Đặc biệt là hoạt động nghĩa tình trong cộng đồng dân cư, các phong trào vận động của Mặt Trận tổ quốc, các đoàn thể tổ chức xã hội, thường xuyên tham gia các hoạt động tình nghĩa của phường, thành phố và của tỉnh. Gia đình ông đã ủng hộ trên 100 triệu đồng cho Quỹ người nghèo, Quỹ người tàn tật, Quỹ chất độc Da cam-Đio xin, Quỹ thanh niên xung phong. Năm nào cũng vậy vào dịp kỷ niệm các ngày: Thương binh Liệt sỹ, thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam…Cơ sở khám chữa bệnh của ông lại phối hợp với địa phương, khám bệnh miễn phí và tặng quà, cấp thuốc cho các đối tượng chính sách, các thương binh, CCB, đồng đội Trường Sơn có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ từ năm 2011 đến nay cơ sở đã khám, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho hơn 700 trường hợp, với số tiền gần 100 triệu đồng; hỗ trợ các quỹ  hơn 8 triệu đồng.
         Ông Nguyễn Quang Tài, Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn, Chủ tịch Hội CCB thành phố Từ Sơn cho biết: “Những năm qua, hưởng ứng phong trào Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng và làm công tác tình nghĩa, CCB, Chiến sỹ Trường Sơn – Lương y Nguyễn Chiến cùng gia đình luôn đặt y đức của người thầy thuốc lên trên hết, không ngừng học hỏi tu dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Phòng khám của ông hoạt động được gần 30  năm, luôn là địa chỉ tin cậy, được nhân dân trong phường, trong thành phố ghi nhận.
          Đã bước sang tuổi 80, tuy sức khỏe ngày một giảm sút nhưng CCB, thầy thuốc quân y Nguyễn Chiến chưa cho phép mình ngơi nghỉ. Đôi tay, đôi mắt ông vẫn nhanh nhẹn, chính xác xem mạch, kê đơn, khám chữ bệnh, tư vấn cách dùng thuốc cho bệnh nhân... Mặc dù những ngày thời tiết mùa đông giá lạnh nhưng trên gương mặt hiền hậu của người thầy thuốc quân y, CCB Chiến sỹ Trường Sơn, Thương binh Nguyễn Chiến vẫn lấm tấm những giọt mồ hôi. Phải chăng người thầy thuốc ấy chưa từng dành cho mình một ngày nghỉ ngơi, với ông được lao động, được giúp đỡ nhân dân là niềm vui, niềm hạnh phúc của chính mình. Nghị lực, y đức của CCB, Chiến sỹ Trường Sơn - Bác sỹ quân y Nguyễn Chiến không chỉ tôn thêm vẻ đẹp người thầy thuốc quân y, từng đã anh dũng vượt trong đạn bom, bão lửa năm xưa, lấy thân mình che chở cho thương binh, cứu đồng đội. Trong thời bình hôm nay vẫn luôn tỏa sáng tấm gương “Bộ đội Cụ Hồ” cho thế hệ con cháu hôm nay và mai sau học tập, noi theo.
                                                                                     
            Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan