Chuyện thời bao cấp.

Ngày đăng: 10:57 13/09/2017 Lượt xem: 1.992

CHUYỆN THỜI BAO CẤP


Tôi bâng khuâng nhớ lại thời bao cấp
Cảnh xếp hàng tấp nập, chẳng chen nhau
Tem phiếu cầm tay, người trước người sau
Mua thực phẩm ăn, gạo, ngô,mì hạt.

 

Thời đạn bom vẫn ngân vang tiếng hát
Vẫn lạc quan, trong sáng sống yêu đời
Náo nức hò reo, máy bay Mỹ rơi
Tin đài truyền thanh, phát đi hoành tráng

 

Đêm tối mọi nơi, đèn không thắp sáng
Nhờ ánh trăng mới nhìn thấy mặt nhau
Ngày ấy yêu thương đâu kén sang giàu
Đám cưới cô dâu mặc màu áo sẫm

 

Mùa đông rét không có nhiều áo ấm
Học sinh tới trường đầu đội mũ rơm
Ăn độn quanh năm, khoai sắn trộn cơm
Trẻ nhỏ ưu tiên nấu lưng bò gạo

 

Những lúc đói, ngày bữa rau bữa cháo
Nhà máy công trường lao động hăng say
Nam nữ thanh niên vai súng, tay cày
Tôi nhớ mãi một thời oanh liệt thế

 

Giờ con cháu chẳng thích nghe ta kể
Về cái thời Cổ tích vẫn của ta.
Mấy chục năm , lịch sử có đâu xa
Mà cứ tưởng như thời xa xưa lắm .

 

                                       Nguyễn Duy

tin tức liên quan