" Kỷ niệm bài báo ở Trường Sơn 45 năm trước" - Trần Văn Phúc

Ngày đăng: 03:18 20/06/2018 Lượt xem: 677
Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam
                              ( 21/6/1925 - 21/6/2018 )

 
KỶ NIỆM BÀI BÁO Ở TRƯỜNG SƠN 45 NĂM TRƯỚC


Chân dung tác giả
 
         Năm 2009, Ban Liên lạc Trung đoàn 98 Anh hùng tổ chức gặp mặt tại Hà Nội. Những ký ức trong hành trang người lính được bùng phát khi gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng, mắt nhìn tay nắm tay ồn ào hơn cả họp chợ. Anh Chu Quang Khải nguyên Trung đội trưởng Trinh sát E 98 từ xa chạy lại phía tôi ;
       - Anh Phúc ! Đúng rồi ...
       Tôi và Khải ôm chặt lấy nhau, rồi Khải thì thầm :
       - Tôi có quà tặng anh đây ...
       - Vẽ chuyện . Còn sống gặp nhau là may mắn lắm rồi ...tôi nói
       Khải lặng lẽ dúi vào tay tôi cuộn giấy nhỏ khổ A4  :
      - Bài báo của anh in trong Bản tin của Trung đoàn tôi  vẫn cất cẩn thận và hôm nay mới gặp lại chủ nhân của nó - Xin gửi lại anh. Thế là ước mơ của anh dã thành hiện thực: Này nhé Sông A Vương , sông Bung đã xây dựng Thủy Điện .  Cà phê Khe Sanh  đã tỏa hương.  Từng đoàn ô tô xuôi ngược từ Trao đi A Lưới, Khâm Đức, xuôi  Đà Nẵng đã vang động cả núi rừng ...
      Đồng đội kéo tới càng đông quanh chúng tôi và bản tin Bình Minh được mọi người chuyền tay nhau ngắm nghía , cười sảng khoái ...

 
 
Món quà anh Khải trao tôi
Gói vào ký ức một thời Trường Sơn

 
       Đó là vào  tháng 6 năm 1973 sau khi thông tuyến đường Trao - Bến Giằng  dài 52 km ( đi thẳng từ Đường 9 vào Tây Nguyên ), một lần Thủ trưởng Đồng Sỹ Nguyên vào thăm và làm việc với Trung đoàn, Thủ trưởng nhấn mạnh: Mỗi vị trí Trung đoàn, Sư đoàn đóng quân phải trở thành Thị trấn, trung tâm kinh tế - chính trị của địa phương. Thủ trưởng còn cho một thùng lớn quả Lòong bong, Thủ trưởng bảo: cho ăn cùi nhưng phải mang hạt ra gieo xung quanh doanh trại .
       Anh Nguyễn Hùng Phong Trưởng Ban Tuyên huấn Trung đoàn bảo tôi: Anh là lính Công binh nên viết một bài về con đường để chúng tôi in vào Bản tin lần này với trọng tâm : Tất cả cho đợt vận chuyển dân sinh vì Đồng bào khu V ruột thịt !
 
        Tôi đã viết trong 2 buổi tối thì xong với cái tên : Con đường . Có đoạn viết : Tôi nghĩ đến ngày mai trên mảnh đất này, thị trấn Trao sẽ xuất hiện trên bản đồ Tổ quốc. Từng đoàn ô tô xuôi ngược Hà Tân, Khâm đức ...Sông A Vương làm duyên với những nhịp cầu ...và rộn lên bản tình ca Thủy điện mang ánh sáng tới tận A Té , A Sờ ...Thế hệ mai sau chắc sẽ không quên xây đài Kỷ niệm Chiến sỹ Công binh mở đường thắng lợi ...
 
        Năm  2014 Ban liên lạc Trung đoàn 98 tổ chức đi thăm Chiến trường xưa . Đoàn qua A Lưới, chui qua hầm A Roàng 1, A Roàng 2 vào mảnh đất Tây Giang , Đông Giang , qua Bung về Thạch Mỹ, Bến Giàng...Người xưa cảnh cũ trào dâng với những kỷ niệm của người lính Trung đoàn 98 đã gắn bó với đồng bào Kà tu của Quảng Nam ... Đây những nhịp cầu, những trường học, bệnh viện ở thị trấn Trao, những công trình thủy điện A Vương 1,  A Vương 2, Sông Bung ... Nhớ lại bài báo viết năm 1973  khi cuộc kháng chiến chống Mỹ đang vào giai đoạn cuối , như còn trong mơ  mà nay đã thành hiện thực . 
        Ký ức đẹp quá và hiện thực cũng như trong giấc mơ xưa vậy - Chia tay anh Chu Quang Khải và những đồng đội thân yêu của mình, trên xe trở về nhà cầm trên tay món quà anh Khải tặng, lòng tôi cứ thấy bồi hồi và lúc này tôi cảm thấy như vần thơ xưa nó lại hiện về và thì thầm bên tai tôi...         

Tây Giang ơi, Đông Giang ơi !
Nơi tôi gửi lại một thời thanh xuân !
 
Trần Văn Phúc

tin tức liên quan