"Câu chuyện mở màn vùng biên" - Hồi ức của Phạm Kim Đường, Ủy viên BCH Hội Trường Sơn tỉnh Phú Thọ, CTV Trang TT&BT Trường Sơn

Ngày đăng: 07:23 16/12/2019 Lượt xem: 557
CÂU CHUYỆN MỞ MÀN VÙNG BIÊN
Hồi ức
                                                                                                               
            Chuyện ngày ấy quên sao được, sau gần 3 tháng tôi được phân công tham gia thuyết minh triển lãm của Bộ quốc phòng giới thiệu chiến thắng ngày 05/8 tại thủ đô Hà Nội, Hải Phòng và thành phố Nam Định. Quân dân ta đã bắn rơi 12  chiếc máy bay của Mỹ và 3 chiếc bị thương, bắt sống tên phi công Mỹ Anvares ngày 05/8/1964. Chiếc máy bay thứ nhất cánh quạt A4D "Skarado" và AD4 "Skaihoe" chúng thường mệnh danh là loại máy bay tối tân nhất, hiện đại nhất thời ấy, chúng cất cánh từ mẫu hạng "Ticohderega" và "Contalen" bị quân dân ta bắn rơi tại Lạch Trường, Hòn Gai... Tên trung úy phi công đã vội dơ tay hàng run sợ trước người nữ dân quân bắt dải.
            Sau ngày tham gia triển lãm, tôi được trở về tiểu đoàn 14 vừa được tăng cường vào Binh đoàn 559 tại quân khu 4. Ngay mấy hôm sau vào chiến đấu luôn. Hôm ấy đúng 10 giờ 30 phút ngày 01/4/1965, ngay từ sáng sớm đến tận trưa liên tục báo động toàn tiểu đoàn về cấp 1. Chiếc OV10 vòng đi vòng lại từ độ cao 4.000m, khi hạ thấp độ cao 2.500m, luôn cơ động lượn vòng xung quanh trọng điểm Banaphao hàng giờ. Lệnh tiểu đoàn trưởng Bách luôn nhắc nhở: Chú ý theo dõi (bằng máy 2W), cần giữ bí mật tuyệt đối. Đến khoảng 11 giờ chúng đảo lại về phía Bắc, bất thình lình nhào xuống bắn hai quả đạn như hai cột khói dưới chân dốc Banaphao, khói mù mịt một khoảng trời. Tiểu đoàn thông báo: Đây là hai quả đạn chỉ điểm. Toàn đơn vị sẵn sàng chiến đấu. Mấy phút sau, trinh sát báo có 4 chiếc F4 đang tiến vào hướng số 32, cả 4 đại đội cùng bắt được mục tiêu, tiểu đoàn trưởng Bách trực tiếp chỉ huy bằng máy 2W:
            - Toàn tiểu đoàn theo dõi chặt chẽ, 4 chiếc dàn hàng ngang tăng tốc thành những vệt khói phía sau đen xì, chiếc thứ 2 vọt lên cao rồi chúi đầu bổ nhào.
            - Bắn ! Bắn ! Cả tiểu đoàn nổ súng ròn rã bao trùm lấy chiếc thứ hai, nó chưa kịp cắt bom đã bị trúng đạn bốc cháy tan từng mảng, tên phi công nhảy dù xuống đất chết luôn.
            Với niềm vui chiến thắng đang tràn ngập mỗi anh em trong đơn vị, rất tự tin, chỉ sử dụng hai loạt đạn đã tiêu diệt một F4H của chúng, Buổi trưa đơn vị đang ăn cơm lại có báo động vào cấp 1, trời thì nóng, chúng vẫn luẩn quẩn ở ngoài biển. Anh em ngồi bên mâm pháo gần 2 tiếng đồng hồ, nóng bỏng trên 400, mọi người vẫn vui vẻ tự hào, đơn vị đã lập chiến công nơi vùng biên ngày đầu năm, nơi vừa mới đặt chân tới xứ sở này.
            14 giờ 45 phút cùng ngày, trinh sát báo cáo số 4 có bốn chiếc F4 đang bay vào tọa độ, cùng lúc đó cả 4 đại đội cùng bắt được mục tiêu, nó bay sát những hàng cây xanh bên đồi rất khó quan sát và nhận dạng.
            Tiểu đoàn trưởng Bách hô: Bám chặt chiếc đầu, 4 chiếc bay theo hàng dọc tiếp cận ChaLo, chiếc thứ nhất tăng độ cao rồi bổ nhào.
            - Toàn tiểu đoàn: Bắn ! Bắn !
            Nhoàng !  Nhoàng ! Hỏa lực mạnh quá, chúng thi nhau vội cắt bom bên đường quốc lộ 12.
            Hai trận đánh liên tục, cơm trưa vẫn chưa xong, nên ai cũng thấm mệt, trời nắng nóng, trên không địch vẫn hoạt động ngoài biển và bên kia Lào nên đơn vị vẫn phải trực chiến.
            Mấy phút sau, bất ngờ hai máy bay AD6 từ hướng tây Nam, chúng lợi dụng ánh nắng mặt trời, chúng lao thẳng tới trận địa. Tiểu đoàn trưởng vội cầm máy chỉ huy ra lệnh: Tất cả tiểu đoàn đánh chiếc đầu, điểm xạ ngắn ! - Máy đo xa Phùng Văn Lương báo tiêu ! 4.000 ! 3.800 !
            Bắn ! Bắn ! Chiếc AD6 bổ nhào thấp đến nỗi mắt thường nhìn thấy tên phi công trong khoang máy, nó bay sà sát những dặng tre nhìn to như chiếc thuyền nan, đạn bắn bao trùm, nó chòng chành khói bốc đen xì lao thẳng vào vách núi Banaphao cháy dữ dội, chiếc thứ 2 vội chạy tháo thân sang Lào.
            Chưa kịp thở, đúng 15 giờ 30', từ hướng Đông Nam bốn chiếc F4 xuất hiện ở độ cao 5000m, chúng đổi hướng rồi ngoặt 1800 lao thẳng vào trận địa, chúng định áp đảo đánh vào đơn vị ta.
            Tiểu đoàn trưởng Bách: C1, C2, C3 đánh tập trung chiếc thứ nhất - C4 chú ý phía sau tầng thấp. Trời lúc này nắng càng rát, 4 đại đội pháo 37 ly cùng 6 khẩu 14ly 5 cùng hợp đồng theo lệnh của tiểu đoàn.
            - Bắn ! Bắn ! Loạt đạn đầu, chiếc F4 cháy lao thẳng xuống đất cách trận địa
3km, khói mù mịt.
            - Toàn tiểu đoàn - Chiếc thứ hai ! Bắn ! .
            Tiếng hô rất to ở khu ngoài: Cháy ! cháy rồi !.
            Trời đã về chiều, những đám mây đen kéo đến xen những làn khói của chiếc máy bay F4 đang bốc cháy làm cả một khoảng trời âm u, nóng ngột ngạt. Anh em trong đơn vị cũng đang mệt vì suốt từ sáng đến giờ vừa chiến đấu vừa trực chiến ai nấy đều mệt. Nhưng với niềm vui chiến thắng, cả 4 trận đều bắn rơi máy bay Mỹ. Trong 4 chiếc có một chiếc AD6. Chiến công lẫy lừng quân dân hai nước Việt Lào ngay ngày đầu năm mới. Ngày tiểu đoàn 14 vừa được nhận nhiệm vụ nơi đây vùng biên của Tổ Quốc.
            Chiều hôm ấy, không mưa, chắc chắn đơn vị còn phải chiến đấu vài trận nữa, bởi chúng đang phải gánh chịu những thất bại đau đớn, nặng nề với ý định leo thang ra miền Bắc phá hoại đã bị quân dân ta tiêu diệt nơi đường 9 Nam Lào. Những thần sấm, thần sét, con ma ... đã phải tan xác nơi núi rừng Trường Sơn hùng vĩ.
 
Nguyên Tiểu đội trưởng máy 3DH  C1 - D14           
Phạm Kim Đường
Ủy viên BCH Hội Trường Sơn tỉnh Phú Thọ
CTV Trang TT&BT Trường Sơn
ĐT: 0966 472 314

tin tức liên quan