"Tác giả bếp Hoàng Cầm với Quân đội và các cuộc chiến tranh" - Thân Đức Chính

Ngày đăng: 08:39 27/03/2020 Lượt xem: 862

TÁC GIẢ BẾP HOÀNG CẦM VỚI QUÂN ĐỘI
VÀ CÁC CUỘC CHIẾN TRANH

Thân Đức Chính

         Bếp Hoàng cầm đã Đi vào lịch sử của quân đội Nhân dân Việt Nam, nhưng ngay những Chiến sĩ đã phục vụ trong Quân đội cũng ít người biết đích danh về tác giả của nó và hiện nay bếp Hoàng cầm vẫn được sử dụng phục vụ cho Quân đội, đó là sáng kiến của Chiến sĩ nuôi quân Hoàng Cầm.
Bởi nước ta có đến ba ông Hoàng Cầm đều nổi tiếng nên không ít người nhầm, một Thượng tướng Hoàng Cầm, một nhà thơ Hoàng Cầm và một Chiến sĩ nuôi quân Hoàng Cầm, sáng kiến này là của Hoàng Cầm nuôi quân, ông đã nghĩ ra sáng kiến này trong chiến dịch Hoà bình năm 1951-1952 và bếp Hoàng Cầm nhanh chóng được phổ biến và áp dụng trong toàn quân, với sáng kiến này sau chiến thắng Điện Biên phủ ông được thưởng Huân chương chiến công và được gặp Bác Hồ. Năm1959 ông ra quân cũng từ đó ít người biết về ông.
Cho đến năm 1994 Nhà báo Khánh Vân của VOV đi tìm nhân chứng để viết bài cho 40 năm kỷ niệm chiến thắng Điện Biên phủ và đã gặp được ông, lúc này ông đã ngoài 70 tuổi và đang làm ông Từ trong một ngôi Đền trên Tam Đảo, thế là ông được mời làm nhân chứng lịch sử của buổi truyền hình trực tiếp của VOV thật may mắn ông đã gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cũng từ đây cuộc đời ông đã được chút phần đáp đền, Đại tướng đã đề nghị Nhà nước và Bộ quốc phòng cấp một căn nhà hai tầng trong khu tập thể Điện Biên của bộ Quốc phòng và đưa ông về Thủ Đô sống, ông về Thủ Đô sống được 6 tháng thì qua đời vì tuổi cao.. Theo nguyện vọng của ông gia đình đã đưa ông về chôn cất bên cạnh mộ vợ ông nơi mà cả cuộc đời ông bà đã chọn nơi này để sống...

Bếp Hoàng Cầm người lính nào cũng biết
Tác giả là ai thì lắm người nhầm
Nổi tiếng Việt Nam, có ba Hoàng Cầm
Một Thượng tướng, một Nhà thơ và bác

Người nuôi quân của thời kỳ chống Pháp
Ý tưởng giản đơn, hun chuột mà thành
Bếp của ông đi suốt cuộc chiến tranh
Phổ biến toàn Quân ba miền đất nước

Sáng kiến này của Hoàng Cầm đã được
Thưởng Huân chương và gặp Bác Hồ
Nhưng có điều ai cũng thấy bất ngờ
Ông ra quân rồi ít người biết đến

Còn chiếc bếp vẫn đi vào hội diễn
Vào chương trình huấn luyện của toàn Quân
May mắn làm sao năm ấy ...Khánh Vân
...Nhà báo VOV đi tìm tác giả

Gặp được ông cuộc sống còn vất vả
Đang làm ông Từ giữ chốn linh thiêng
Cởi mở vô tư ông kể chuyện mình
Đến Tam Đảo chọn nơi đây trú ngụ

Cũng nơi đấy ông xin vào quân ngũ
Và phát huy nghề nấu bếp của mình
VOV mời ông đến Chương trình
Ông may mắn gặp được ngay Đại Tướng

Vị Tư lệnh, anh nuôi quân sung sướng
Ôm chặt nhau mà nước mắt chảy dòng
Đã bốn mươi năm dù chẳng chờ mong
Ông đã được đáp đền công xứng đáng

Sau kỷ niệm Tướng Giáp đề nghị Đảng
Đón ông về sống giữa Thủ Đô ta
Bộ quốc phòng cũng cấp một căn nhà
Chỉ sáu tháng sau, ông ra đi mãi...

Một Đại Uý nuôi quân từng dầu dãi
Một phát minh để lại mấy chiến trường
Lại trở về thanh thản với gió sương
Bên người vợ hiền giữa trời Tam Đảo...

 

(Ảnh từ trái sang Hoàng Cầm nuôi quân, Hoàng Cầm Thượng tướng và Hoàng Cầm nhà Thơ)

26/3/2020
Thân Đức Chính
Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính


tin tức liên quan