"30 tháng Tư hôm nay - Ngày đặc biệt với tôi". Hoàng Kiền

Ngày đăng: 04:40 30/04/2020 Lượt xem: 518
HÀO KHÍ 30-4
------------------------------------------------------------------------

30 THÁNG TƯ HÔM NAY - NGÀY ĐẶC BIỆT VỚI TÔI
Hoàng Kiền
 
         Ba mươi tháng tư năm nay, cả dân tộc kỷ niệm 45 năm ngày toàn thắng, niềm vui nhân lên gấp bội khi Cuộc chiến chống Đại dịch COVID- 19 đã giành thắng lợi vô cùng quan trọng, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên Trường quốc tế.
         Đàn cháu nội tuổi nhi đồng mà giục ông treo cờ Tổ quốc rất sớm từ mấy hôm trước và nói treo hết mồng 1 tháng 5, chắc các cháu xem trên ti vi hoặc bà Tổ trưởng dân phố nhắc nên các cháu nhắc ông.
         Ông đã treo cờ cho cả hai nhà các cháu bốn ngày rồi, hôm nay là ngày thứ 5.
         Sáng dậy ngồi theo dõi buổi lễ kỷ niệm trọng thể tại Thành phố Hồ Chí Minh, 5 đứa cháu nội ngoại cùng ngồi xem với ông và hỏi han liên tục, thật hào hứng phấn khởi, càng làm cho ông vui hơn, tự hào hơn.
         Các cháu đều nói đến Bác Hồ, đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Tuổi nhi đồng mà chúng đã biết như vậy…
MỘT KỶ NIỆM ĐẸP
Những con số đặc biệt đối với tôi hôm nay hiện lên.
5 ngày treo cờ
5 đứa cháu dự lễ kỷ niệm qua truyền hình
45 năm ngày Chiến thắng vĩ đại của cả dân tộc
45 năm tuổi quân 1970 - 2015.
65 năm tuổi đời (nhận sổ hưu)
5 năm chiến đấu trên con đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh lịch sử.
50 năm ngày nhập ngũ 1970 - 2020
Những con số 5 kỳ diệu và tự hào, ngẫu nhiên mà thật sự ấn tượng lưu đậm mãi trong lòng.
ĐIỀU ẤN TƯỢNG SÂU SẮC HƠN CẢ
         Theo dõi trọn buổi lễ, bài diễn văn do Bí thư Thành Uỷ - Thành phố Hồ Chí Minh đọc, bài phát biểu của Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Hồ Chí Minh, bài phát biểu của đại diện Thế hệ trẻ. Đầy đủ, sâu sắc, trọn vẹn, tự hào hơn và thêm vững niềm tin.
          Tổ chức buổi lễ để Đồng bào, Đồng chí, Chiến sĩ cả nước chào mừng ngày đại thắng, tri ân hàng triệu người dân Việt Nam và các chiến sĩ đã đổ máu, hi sinh vì độc lập tự do, hoà bình thống nhất non sông. Buổi lễ đã bác bỏ các quan điểm sai trái của một số người cho rằng không nên tổ chức kỷ niệm ngày chiến thắng để hoà giải, hoà hợp dân tộc ...Đây là cái tát vào mặt những kẻ phản bội cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu thần thánh của dân tộc Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
         Trong cả ba bài phát biểu đều khảng định rõ ràng, đó là cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đánh đuổi ngoại xâm, đánh đổ chế độ ngụy quyền, tay sai bán nước. Từ ngụy được nhắc lại nhiều lần, tuyệt nhiên Việt Nam cộng hoà không nhắc đến mà chỉ nói chế độ tay sai bán nước.
         Thành phố Sài Gòn sau giải phóng, thống nhất đất nước được đổi tên thành Thành phố mang tên Bác. Người Thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành từ bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước, rồi từ chủ nghĩa yêu nước, Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường cứu nước, Người đến với chủ nghĩa Mác Lê Nin. Hồ Chí Minh đã lãnh đạo Đảng ta, nhân dân ta, quân đội ta tiến hành hai cuộc kháng chiến chống hai tên đế quốc to là Pháp và Mỹ đi đến thắng lợi hoàn toàn. Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Đó là chân lý không bao giờ và không kẻ nào có quyền thay đổi.
         Công nhận chế độ Việt Nam cộng hoà, bỏ cụm từ nguỵ quân nguỵ quyền của các phần tử lật sử đã bị bác bỏ hoàn toàn.
         Dự lễ kỷ niệm qua truyền hình hôm nay, càng tự hào mình đã được chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh rực lửa. Con đường do Hồ Chí Minh vạch ra, nối liền Nam - Bắc qua dải Trường Sơn, đưa cả dân tộc ra trận, con đường mà toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân đã vượt Trường Sơn vào Nam đánh cho Mỹ cút, tan bọn nguỵ quân, đến tận sào huyệt bắt sống nội các ngụy quyền tay sai bán nước, giải phóng Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
         Thành phố Sài Gòn vinh dự được mang tên thành phố Hồ Chí Minh.
         Con đường từ Pắc Bó - Cao Bằng đến mũi Cà Mau vinh dự được mang tên đường Hồ Chí Minh. Con đường thống nhất non sông.
         Tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi sáng ngời.
         Mãi mãi tự hào, luôn vững niềm tin.

Ngày 30/4/2020
Thiếu tướng Hoàng Kiền

tin tức liên quan