TỰ HÀO LÀ LỚP ĐẢNG VIÊN HỒ CHÍ MINH TRÊN TRƯỜNG SƠN.

Ngày đăng: 05:19 08/02/2021 Lượt xem: 2.467
TỰ HÀO LÀ LỚP ĐẢNG VIÊN HỒ CHÍ MINH TRÊN TRƯỜNG SƠN.

Trung tá Nguyễn Thị Kim Quy
Ủy viên Thường vụ Hội TS Sư đoàn 471
Ủy viên Thường vụ Hội Nữ CSTS Đường Hồ Chí Minh.



Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng phẩm cho nữ CSTS Nguyễn Thị Kim Quy.

 

       Ngày 20/1//2021 vừa qua, tôi vinh dự được Quận ủy Hoàn Kiếm, Hà Nội trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Hôm ấy cầm tấm khung Giấy Chứng nhận 50 năm tuổi Đảng mà đôi tay tôi run run vì cảm động. Tôi liếc nhìn ra hai bên. Trong đợt 9 đồng chí được trao Huy hiệu 50 năm hôm ấy chỉ có mình tôi là cựu chiến binh mà lại là cựu chiến binh Trường Sơn. Tự hào lắm chứ! Nửa thế kỷ trước, trên Trường Sơn hùng vỹ, tôi đã trở thành Đảng viên được vinh dự mang tên “Đảng viên Lớp Hồ Chí Minh” của Đảng. Ký ức ngày ấy lại ùa về…
      Buổi sáng hôm ấy, trời cao trong xanh của những ngày đầu mùa khô năm 1970 – 1971. Trời không một gợn mây, báo hiệu một ngày nắng lớn ở Nam Lào. Tiếng may bay Mỹ rít gầm từ trọng điểm Ngầm Bạc dội về. Rồi tiếng rốc két, tiếng bom quăng ở trọng điểm ì ùng…Tôi đang mải mê thăm khám bệnh cho bệnh nhân ở các hầm bệnh của Bệnh xá Binh trạm 38 gần Ngầm Bạc. Bỗng có tiếng ai đó gọi vọng vào: “Đồng chí Kim Quy đâu? Lên hầm chỉ huy ngay có việc gấp!”.
      Tôi vội bàn giao công việc cho đồng nghiệp rồi tất tả bước tới hầm Ban Chỉ huy Bệnh xá. Vừa đi, tôi vừa nghĩ không biết có chuyện gì mà mình bị gọi gấp như vậy? Đi công tác gấp, chi viện cho các trạm phẫu thuật hay có ca cấp cứu của dân bản? Dù công việc gì thì tôi cũng luôn sẵn sàng. Năm 1968, khi tốt nghiệp lớp Y16 Y sĩ Phú Thọ, 50 anh chị em chúng tôi nhập ngũ, rồi lên đường vào Trường Sơn, bổ sung lực lượng quân y cho Bộ Tư lệnh 559. Tôi là một trong số ít các học viên của lớp Y16 ngày ấy vào sâu chiến trường Trường Sơn nhất. Ngay trong năm đầu tiên vào Trường Sơn năm 1968, tôi vinh dự được nhận danh hiệu Chiến sĩ Thi đua. Năm 1970 tôi được tặng danh hiệu Chiến sĩ Quyết thắng. Ở đơn vị, tôi là người lấy ven tĩnh mạch giỏi nhất. Tôi chưa bó tay trước bất cứ một ca lấy ven khó nào. Ca nào khó các đồng nghiệp đều gọi tôi…Hơn 3 năm chiến đấu và công tác Trên Trường Sơn với chiếc blu màu cỏ úa, tôi và đồng đội đã quên mình cứu chữa hàng ngàn thương bệnh binh đồng đội của các lực lượng của Binh trạm 36 rồi Binh trạm 38 và lực lượng hành quân trên đường giao liên... Đào hầm hào, làm nhà hầm, gùi gạo, lấy củi, lấy măng, lấy rau rừng… góp phần cải thiện bữa ăn cho thương bệnh binh; bao lần tham gia cứu chữa cho đồng bào các bộ tộc Lào ở các bản của huyện San Xây, tỉnh Tà Ven Oọc…Những lần đối mặt với bom đạn Mỹ bắn phá Bệnh xá. Trong một lần Bệnh xá bị bắn phá, tôi đã bị mảnh bom găm vào chân…Nhưng tôi và các đồng nghiệp của đơn vị đã vượt lên khó khăn gian khổ và ác liệt của bom đạn giặc Mỹ để hoàn thành nhiệm vụ cao cả là chăm sóc sức khỏe cho đồng đội, cứu chữa cho thương bệnh binh, giành giật sự sống với thần chết để đưa đồng đội trở về với cuộc sống, tiếp tục chiến đấu trên Trường Sơn anh hùng…
      Tôi bước vào hầm Ban Chỉ huy. Bí thư chi bộ - Chính trị viên Bệnh xá Nguyễn Trọng Bình tươi cười bảo tôi ngồi xuống chiếc ghế băng bằng nứa bên bàn làm việc của anh. Anh nở nụ cười rất tươi:

    - Kim Quy có tin cực vui nhé! Tôi hồi hộp không biết có chuyện gì. Có thư nhà ngoài Bắc ư? Hay là được cử ra Bắc học tập?... Chưa kịp nghĩ thêm điều gì thì anh Bình đã mở xắc cốt, lấy ra một tờ giấy.
   - Kim Quy đã có quyết định Kết nạp Đảng nhé. Rồi anh đọc cho tôi nghe Quyết định kết nạp Đảng số 15 ngày 16/2/1971…do Bí thư Đảng ủy Binh trạm 38 Nguyễn Liệu ký. Tim tôi đập liên hồi. Đúng là tin “cực vui” rồi. Anh Nguyễn Trọng Bình (quê ở thôn Trà Sơn, xã Hoằng Khánh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) bắt tay tôi thật chặt với câu chúc mừng: “Chúc mừng Rùa Vàng nhé!”. Rồi anh đưa cho tôi xem tờ Quyết định được đánh máy trên tờ giấy giang màu vàng nhạt. Tờ Quyết định Chính ủy Nguyễn Liệu ký ngày 16/2. Hôm nay đã là ngày 17 rồi. Thế là chỉ sau một ngày tờ Quyết định từ Binh trạm bộ đã xuống tới Bệnh xá chúng tôi. Một ngày là quá nhanh so với điều kiện Trường Sơn ngày ấy rồi. Anh Bình thông báo với tôi: “Ngày mai, chi bộ sẽ tổ chức Lễ kết nạp cho Kim Quy đấy!” Lại một bất ngờ nữa đến với tôi. Lúc này là mùa khô, Bệnh xá đang có rất nhiều thương bệnh binh. Ngày nào chúng tôi cũng phải tiếp nhận thương binh từ các trọng điểm chuyển về. Thời điểm này Mỹ tăng cường đánh phá rất các liệt. Để chia lửa cho Chiến dịch Lam Sơn 719 ở Đường 9 – Nam Lào, máy bay Mỹ tăng cường đánh phá, ngăn chặn các tuyến đường, các trọng điểm của Binh trạm 35, 36, 38, 44 của Khu vực 471. Bộ đội ta bị ốm cũng tăng lên… Tôi cứ nghĩ phải vài ngày nữa thì may ra Bệnh xá mới tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho tôi được. Không ngờ chỉ 24 tiếng nữa thôi tôi đã trở thành đảng viên Đảng Lao động Việt Nam – danh hiệu mà tôi ao ước và ra sức phấn đấu bao năm tháng nay…
      Thế rồi, một ngày sau – ngày 18/2/1971 tôi đã vinh dự được chào cờ Đảng. Tôi vinh dự là Lớp đảng viên được mang tên Bác Hồ vĩ đại. Khi dơ tay thề trước lá cờ của Đảng, tôi nghẹn ngào nói trong xúc động dâng trào… Lúc ấy tôi nghĩ về mẹ tôi. Mẹ tôi chắc tự hào lắm. Con “Rùa Vàng” của mẹ đã là một đảng viên được mang tên Hồ Chí Minh cao quý rồi… Cùng kết nạp Đảng với tôi hôm ấy có đồng chí Phạm Văn Bổng, dược sỹ, công tác tại Bệnh xá 38 với tôi. Anh quê ở xã Quỳnh Lưu, Nho Quan, Ninh Bình. Sau này anh chuyển về công tác tại Viên quân y 46 của Sư đoàn...
      Tôi thầm cảm ơn các đồng chí trong Ban chỉ huy Bệnh xá, các đồng đội đồng nghiệp đã tận tụy giúp đỡ tôi trưởng thành…Tôi thầm cám ơn Chính ủy Nguyễn Liệu – người ký quyết định kết nạp Đảng cho tôi. Tôi vinh dự có mấy lần được lãnh đạo Bệnh xá phân công lên thăm khám và điều trị bệnh cho các thủ trưởng Ban Chỉ huy Binh trạm trong đó có Chính ủy Nguyễn Liệu. Ông quê ở Quảng Ngãi, tập kết ra Bắc và lại vào Trường Sơn chiến đấu những năm tháng đầu tiên thành lập Đoàn 559. Sau này tôi được đồng chí Phạm Thành Long, Tuyên huấn Sư đoàn 471 kể rằng: Năm 1996, trong một chuyến công tác vào Quảng Ngãi, anh đã tìm gặp được Chính ủy Nguyễn Liệu và Phó Chủ nhiệm Hậu cần Sư đoàn Huỳnh Phiếu đang sống ở Thành phố Quảng Ngãi. Đồng chí Nguyễn Liệu khi nghỉ hưu làm Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Ngãi. Ông sống với vợ lớn ở TP. Quảng Ngãi. Thỉnh thoảng ông mới ra thăm người vợ bác sĩ y khoa mà ông kết hôn sau Hiệp định Pari năm 1973 sống ở Khu tập thể Nam Đồng, Hà Nội…



Lễ Trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng của Quận ủy Hoàn Kiếm, Hà Nội ngày 20/1/2021.

      Tôi biết, niềm vinh dự được trở thành Lớp đảng viên Hồ Chí Minh (19/5/1970 - 19/5/1971) với tôi ngày ấy ở Trường Sơn còn có hàng trăm đồng chí, đồng đội. Trong số ấy, tôi được biết Nhạc sĩ Vũ Minh Vỹ - Chủ nhiệm CLB Nghệ thuật Phong Lan Trường Sơn – Trưởng ban Kiểm tra Hội Văn học nghệ thuật Trường Sơn bây giờ được kết nạp Đảng trước tôi gần 2 tháng. Đó là ngày 20/12/1970. Lúc ấy anh đang là cán bộ sáng tác của Đội Tuyên văn Binh trạm 35. Trước đó anh là chiến sĩ công binh của Tiểu đoàn 43 Binh trạm 35 hoạt động ở trọng điểm Đèo Long. Anh vào Trường Sơn cùng năm 1968 với tôi. Và nhà báo – Nhà văn Phạm Thành Long, ngày cuối cùng của năm 1970 – ngày 31 tháng 12 cũng nhận được Quyết định kết nạp Đảng lớp đảng viên Hồ Chí Minh - trước tôi 1 tháng 16 ngày. Ngày ấy, anh Thành Long ở Đại đội 2 Hậu cần Binh trạm 35 đóng ở khu vực Cua Đá. Sau này anh lên Tuyên huấn Binh trạm 35 rồi Tuyên huấn Sư đoàn 471…
      Tôi tự hào cùng với hàng trăm chiến sĩ Trường Sơn được kết nạp Đảng Lớp đảng viên Hồ Chí Minh ngày ấy, sau này đều đã trưởng thành. Ai cũng nỗ lực phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên lớp Hồ Chí Minh – lớp đảng viên duy nhất vinh dự được mang tên Hồ Chí Minh của Đảng ta. Hôm nay đeo tấm Huy hiệu 50 năm trên ngực áo, tôi thầm hứa: Tiếp tục phấn đấu rèn luyện để mãi mãi xứng đáng với danh hiệu cao quý này!

NTKQ
 

 
 
 
 
 

tin tức liên quan