"Tết ra quân, xuân chiến thắng" - Ký ức của Đặng Kim Âu

Ngày đăng: 05:38 12/02/2021 Lượt xem: 465
--------------------------------------------------------------------

TẾT RA QUÂN XUÂN CHIẾN THẮNG
 
   
Đặng Kim Âu
  
      Trong đoạn đời là người chiến sỹ giải phóng quân, tôi được đón 8 cái Tết trong chiến trường. Mỗi cái Tết là một kỷ niệm khó quyên. Nhưng cái Tết Tân Hợi ( năm 1971) mang nhiều kỷ niệm sâu sắc nhất.
      Giữa năm 1970, đơn vị tôi hành quân bộ từ Quân khu V ra đường 9 Nam Lào, đóng quân trên địa phận của Binh trạm 32 thuộc huyện Mường Phìn tỉnh Khăm Muộn nước Lào. Qua nửa năm được tăng cường bổ sung quân số và nâng cấp vũ  khí, trang bị, thực hiện theo biểu biên chế thống nhất của Bộ Quốc phòng. Phiên hiệu của đơn vị cũng được thay đổi. Đại đội tôi : Đại đội 1 Phân xưởng 90 Công trường 1 Nông trường 2 đổi thành Đại đội 9 Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 1 Sư đoàn 2. 
       Được huấn luyện trong điều kiện tương đối đầy đủ về hậu cần, kỹ thuật nên sức chiến đấu của đơn vị nhanh chóng được nâng cao.Theo chủ trương, sau Tết, sư đoàn 2 sẽ trở lại chiến trường Tây Nguyên chiến đấu ( từ cấp tiểu đoàn trưởng trở lên) đã vào trước để chuẩn bị . Được sự quan tâm của quân đội nói chung và của Bộ tư lệnh 559 nói riêng, chúng tôi được đón một cái Tết đầy đủ và thú vị. Được cấp gạo nếp và đậu xanh đủ gói cho mỗi cán bộ chiến sỹ hai tấm bánh chưng. Về thực phẩm có cả thịt bò, thịt lợn tươi, thịt hộp,bột trứng. Có cả kẹo mềm, thuốc lá Tam Đảo bao bạc. Đặc biệt mỗi người được nhận quà của Đai tướng Võ Nguyên Giáp (một gói thuốc lào Vĩnh Bảo 20 gram).Rau dưa do đơn vị tự tăng gia. Măng rừng thái quân cờ ngâm chua thêm vị cay the the của ớt thay cho món dưa hành thật tuyệt. Tức là về vật chất khá đầy đủ.Chúng tôi chỉ cần chuẩn bị tốt về mặt tinh thần. Đại đội tôi có trên một trăm cán bộ chiến sỹ, trong đó có 43 tân binh đoàn Hà Nội bổ sung hồi tháng 7, tiềm năng về văn hóa, văn nghệ rất mạnh.Nhưng chúng tôi không kiếm đâu ra giấy để làm một tờ báo tường. Tôi phải sang đại đội xe tăng do anh Hoàng Xẹc chính trị viên và anh Lê Xuân Tấu đai đội phó ( sau là anh hùng LLVTND ) đóng quân ở gần , liên hệ xin được một mảnh giấy trắng và dầy vừa đủ làm một đầu tờ báo. Còn giấy viết báo thật khó. Số cũ ở chiến trường ra thì không có mà đơn vị thì không được cấp. Tân binh Hà Nội mới vào chỉ mang theo giấy Pô luya để viết thư không thể dùng được vì loại giấy này rất mỏng. Sau khi bàn bạc, chúng tôi thống nhất thực hiện theo sáng kiến của chuẩn úy trung đội trưởng Hà Công Đinh người dân tộc Tày ở Cao Bằng. Ba chiến sỹ được cử đi vượt qua gần 4 tiếng đồng hồ đường rừng lấy mo nang Lồ ô đem về ép phẳng rồi cắt theo kích thước 12 nhân 15cm. Lòng mo nang trắng và bóng, viết bằng thuốc đỏ , ký ninh ( vàng) của quân y hoặc bằng mực đều rất nổi. Những tấm mo nang ấy được móc với nhau bằng lõi thép của dây diện thông tin. Vậy là chúng tôi có một tờ báo liếp rất hoành tráng. Chiều 28 Tết, Đại úy Lê Ngọc Lịnh chính trị viên tiểu đoàn đi kiểm tra công tác chuẩn bị đón Xuân của các đại đội . Chắc là ông rất ngỡ ngàng nên đứng lâu ngắm nhìn và đọc một bài báo, rồi bất ngờ ông đọc hai câu văn vần  “: Thiếu thốn chí quyết không lùi / Bẹ măng viết báo ta thời phát huy”. Chiến sỹ đứng vây quanh vỗ tay rầm rập. Tôi thật ngạc nhiên bởi ông là người kiệm lời, chưa khi nào thấy ông tham gia đàm đạo với cấp dưới về thơ ca, nay bỗng nhiên thấy ông ứng khẩu đọc hai câu thơ thật hay. Chắc là ông cảm kích lắm. Hai câu thơ của ông được ban biên tập báo viết chữ to và treo ở vị trí trang trọng nhất trên mặt báo.Như được động viên , khích lệ, mọi người tham gia viết đông hơn. Tờ báo không bị giới hạn về khuôn khổ càng hoành tráng hơn.Về câu đối Tết, cũng những bẹ mo nang ấy được cắt thành hình tròn theo vành của chiếc bát B52 ( bát sắt loại to của Trung Quốc) rồi cũng móc với nhau và viết chữ bằng thuốc đỏ . Hai câu đối:     “Vui Tết đến lên đường ra trận / Đón Xuân sang hẹn lập chiến công” được treo trong hội trường cùng với tờ báo liếp và cây hoa dân chủ làm cho không khí trở nên rất Tết. Cái Tết ấm cúng vừa đi qua. Ngày 8/2 năm 1971, Mỹ và chính quyền Sài Gòn cho lính bộ binh và cơ giới vượt qua biên giới Việt-Lào chiếm một số điểm cao bắc đường 9 và cho lính dù đổ bộ vào Bản Đông mở đầu cuộc hành quân Lam Sơn 719. Đơn vị chúng tôi nhận lệnh hành quân chiến đấu ngay.Thực sự là cơ động như chong chóng. Hết vận động phục kích đánh ngăn chặn địch ở tây Bản Đông rồi đánh địch bảo vệ thị trấn Xê Pôn. Ngày 3/3/1971, sư đoàn 1, sư đoàn thiện chiến nhất của Quân lực Việt nam cộng hòa rầm rộ đổ quân xuống các điểm cao 748; 723; 660. Toàn bộ lực lượng của trung đoàn 1 được lệnh cơ động thực hành bao vây và tấn công tiêu diệt địch. Trong chuỗi ngày từ 13 tới 22 tháng 3 năm 1971 lần lượt tiêu diệt gọn trung đoàn 1 sư đoàn 1 ở điểm cao 723; đánh thiệt hại nặng trung đoàn 2 sư đoàn 1 tại điểm cao 660. Sư đoàn 1 của ngụy đã bị đánh quỵ.Trong chiến dịch đường 9 Nam Lào, sư đoàn 2 đã cùng với các sư đoàn chủ lực của bộ ( sư đoàn 304; sư đoàn 308 ; sư đoàn 320) . Sư đoàn 324 quân khu 4. Các trung đoàn độc lập thuộc các binh chủng kỹ thuật của Bộ. Lực lượng tại chỗ của đường dây 559 …lập nên chiến công lớn tại mặt trận đường 9 Nam Lào. Ngày 24/3 chiến dịch kết thúc, chúng tôi trở về vị trí đóng quân cũ. Vừa bước vào nhà chỉ huy, Thiếu úy đại đội trưởng Vũ Thanh Giang phủi bụi và màng nhện vương trên đôi câu đối cười vui vẻ : “ Câu đối hay, ứng ngay. Đúng là Tết ra quân, Xuân chiến thắng”. Mọi người cười nói vui vẻ.
      Từ đó tới nay đã tròn 50 năm. Đại đội tôi ngày ấy, các anh Nguyễn Văn Khen đại đội phó, Nguyễn Văn Cộng đại đội phó, Nguyễn Văn Thảo chính trị viên phó, Hoàng Văn Bái chính trị viên phó lần lượt hy sinh trong các chiến dịch tiếp sau . Cũng may là còn được hơn chục đồng đội đang sống tại Hà Nội, Thái Bình đã liên lạc được với nhau. Mỗi khi gặp nhau nhắc lại chuyện ngày ấy, chúng tôi rất vui vì đó là một cái Têt hiếm có trong cuộc đời người lính chiến. Một cái Tết đầy đủ về vật chất. Môt cái Tết vượt khó về tinh thần. Và đúng là “ Tết ra quân . Xuân chiến thắng”
.
ĐẶNG KIM ÂU
Nguyên Chính trị viên C9/D3/E1/F2 
SĐT:0917366836
                                                                                      
tin tức liên quan