"Ký ức Ải Bắc" của Phạm Văn Việt

Ngày đăng: 10:04 17/02/2021 Lượt xem: 427
KÝ ỨC ẢI BẮC CỦA PHẠM VĂN VIỆT

         Năm 1979, tôi đang công tác tại Phân Viện Lịch sử quân sự, Viện khoa học quân sự, Học viện quân sự cấp cao (nay là Học viện Quốc phòng) thì Trung Quốc kéo quân vào tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược trên 6 tỉnh biên giới phía Bắc nước ta. Ngày 24/02/1979, quân đoàn 5 (tức quân đoàn 14, Binh đoàn Chi Lăng sau này) được thành lập để chặn giặc. Tôi đã vinh dự có mặt trong đội hình đó ngay từ ngày đâu, với cương vị Trợ lý Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Tham mưu quân đoàn. Sau đó liên tục 11 năm với nhiều cương vị khác nhau.
         Tháng 8 năm 1982, tôi nhận quyết định xuống làm Phó trung đoàn trưởng về chính trị, Bí thư Đảng ủy trung đoàn BB42/ fBB327, đang làm nhiệm vụ phong ngự trực tiếp tiếp xúc tại xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn. Đây là một trong 2 trung đoàn được ra đời sớm nhất của Quân đội ta, có bề dày lịch sử với những chiến công hiển hách trên chiến trường quân khu Tả ngạn trong 2 cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc ta chống thực dân Pháp (1945 - 1954) và đế quốc Mỹ (1954 - 1975), đã 2 lần được Bác Hồ khen tặng cờ "TRUNG DŨNG", "LUÔN LUÔN TRUNG DŨNG", và Đảng, Nhà nước tặng 52 huân chương các loại. Vì thế trung đoàn được mang tên là TRUNG ĐOÀN TRUNG DŨNG. Trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 tại mặt trận Lạng Sơn, trung đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ giữ thị xã Lạng Sơn (nay là thành phố Lạng Sơn), sau đó về phòng ngự trực tiếp tiếp xúc tại xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình.
         Năm 1983, sau khi được nghiên cữu khá kỹ lịch sử của trung đoàn, tôi đã viết bản "TRƯỜNG CA TRUNG DŨNG". Hôm nay, nhân kỷ niệm lần thứ 42 quân dân ta đánh thắng quân xâm lược bảo vệ vững chắc biên giới phía Băc, tôi xin giới thiệu với bạn bè gần xa một phần trong bản trường ca đó, đoạn nói về cuộc chiến đấu tại Lạng Sơn của trung đoàn, với tựa đề là:

 
 

TIẾP BƯỚC ANH HÙNG..

Ta lại hành quân lên Ải Bắc
Cùng đồng đội quét sạch sáu trăm ngàn tên giặc
Giữ cho non nước thanh bình.
Từ Bản Sâm, đèo Văn Vỹ, động Tam Thanh
Đến điểm cao Năm – Tám – Sáu
Mỗi tấc đất đã thấm bao dòng máu
Những người con TRUNG DŨNG hy sinh.
Đất nước hát mãi về các anh
Sông Kỳ Cùng hát mãi về các anh
Trong bản hùng ca bất tận.
Khi chính trị viên Phạm Văn Thuần
băng mình trong lửa đạn
Mang đến anh em lời dặn dò của Đảng
Là lúc Nguyễn Đạt Hà cất lời thề cháy bỏng:
“Còn Hà còn trận địa, bắn đi !”
Khi Bùi Đình Thập bắn 20 quả đạn đê - ca
xé tan từng lũ cướp
Là lúc Phạm Văn Bàng
Cùng tiểu đội giữ điểm cao Ba – Chín – Mốt (391)
Máu nhuộm đỏ đồi vẫn kiên quyết không lui.
Các anh ngã xuống bên những nòng súng thép
Trong tiếng thông reo và bát ngát hương hồi!
***
Đã 5 năm nay rồi
Đất nước mình không còn bóng giặc
Đào xứ Lạng đỏ tươi trên từng điểm chốt
Đỏ tươi trên mảnh đất các anh nằm!
Nhưng kẻ thù vẫn đang rình r ập ngày đêm
Định mò vào lần nữa.
Dân tộc ta vừa đi qua mười nghìn ngày máu lửa
Bát cơm còn thiếu cả cọng rau.
Nếu giặc tới chúng tôi xin hứa
Sẽ dần cho chúng nó vỡ đầu!
Tổ quốc dậy ta rồi
Sự nghiệp này còn phải dài lâu.
Ta phải đắp thêm nhiều chiến hào, công sự,
Góp sức xây thêm nhiều nhà máy nữa,
Cấy thêm nhiều ruộng lúa vàng
Và trồng thêm nhiều thảm rừng xanh…
Tổ quốc ơi!
Nếu Người là một cái cung
Thì chúng con xin làm một mũi tên đồng!
 
Yên Khoái, Lộc Bình, Lạng Sơn,
tháng 8 năm 1983. Hưng Yên, 17/02/2021
Phạm Văn Việt
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

 

tin tức liên quan